Mùa hè năm 2013, Real làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng bằng việc chi 100 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Gareth Bale của Tottenham, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng 94 triệu euro do chính họ tạo ra trong vụ mua Cristiano Ronaldo từ M.U hè năm 2009.
Tuy nhiên, theo tiết lộ, Bale không phải mục tiêu chính của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cái tên mà Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự nhắm đến là siêu sao Lionel Messi. Theo tiết lộ của Der Spiegel, ông trùm ngành xây dựng Perez sẵn sàng chi 250 triệu euro để mang Messi về sân Bernabeu.
Real từng muốn có Messi trước khi chiêu mộ Bale
Khoản tiền 250 triệu euro, một mức phí chuyển nhượng kỷ lục, chính là điều khoản phá vỡ hợp đồng của Messi ở thời điểm đó. Ngoài ra, để thuyết phục được siêu sao người Argentina, Real cũng sẵn sàng đáp ứng mức lương 23 triệu euro/năm cùng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2021.
Ngoài ra, để xác thực thông tin này, nguồn tin trên còn khẳng định đã có cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Perez, giám đốc thể thao Miguel Pardeza, một luật sư của CLB Real với Messi cùng luật sư Inigo Juárez trên một chiếc chuyên cơ riêng. Thời điểm đó, BLĐ Real đã nói với cha của Messi, ông Jorge về việc sẵn sàng gây sức ép lên Hoàng gia Tây Ban Nha để can thiệp trong trường hợp anh bị kết án do gian lận thuế.
Trước những thông tin trên, CLB Real chỉ bình luận rằng "Thông tin này không phù hợp với thực tế. Đó là điều hoàn toàn sai sự thật". Và thực tế là Messi vẫn đang trung thành với chỉ Barca trong suốt sự nghiệp cho đến nay.