Bóng Đá Plus trên MXH

Real ngổn ngang nỗi lo sau màn vượt cạn ở Vallecano
Quang Hoà • 12:30 ngày 24/04/2016
Tối qua Real Madrid đã trải qua một trận đấu nghẹt thở trên sân của Rayo Vallecano. Tuy lội ngược dòng thành công với thắng lợi 3-2, đội bóng của HLV Zinedine Zidane vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy bất an khi họ chuẩn bị chạm trán với Manchester City ở bán kết Champions League.

    XOAY NHIỀU NÊN CHÓNG MẶT

    So với trận đại thắng Villarreal 3-0 ở vòng trước, đội hình xuất phát của Real ngày hôm qua có tới 5 sự thay đổi. Cụ thể, Ronaldo, Vazquez, Ramos, Modric, Casemiro phải nhường chỗ cho Bale, Isco, Jese, Kovacic và Pepe. 

    Đây là giải pháp hợp lý bởi Vallecano không quá “xương xẩu”, trong khi phía trước Real là hòn đá tảng khổng lồ mang tên Man City. Tuy nhiên với đội hình xáo trộn quá nhiều, sức mạnh của Real đã suy giảm rõ rệt. Bằng chứng là dù chỉ phải đọ sức với đối thủ từng thảm bại 2-10 ở Bernabeu trong trận lượt đi, Real vẫn đá chư gà mắc tóc và phải rất vất vả mới đảo ngược được tình thế.

    CHIẾN THUẬT KHÔNG RÕ RÀNG

    Không biết do chủ quan hay bị sốc khi để đối thủ dưới cơ chọc thủng lưới tới 2 lần trong 15 phút đầu, Real tiếng là ông lớn mà chơi chẳng khác gì một đội bóng nghiệp dư. Sự nghiệp dư ấy được thể hiện rất rõ qua việc các học trò của HLV Zidane để mất bóng quá thường xuyên và dễ dàng. 

    Thống kê cho thấy, cả trận có đến 6 cầu thủ đội khách có tỷ lệ chuyện bóng thành công chưa tới 80% là Navas (50%), Bale (72,7%), Benzema (75%), Jese (76,2%), James (66,7%) và Modric (70%).

    Chính vì các cầu thủ Real phối hợp với nhau không tốt nên Vallecano mới có cơ hội thi đấu sòng phẳng và tạo ra không ít sóng gió trước khung thành do Navas trấn giữ. Bằng chứng là cả trận họ tung ra tới 6 cú dứt điểm đi trúng cầu môn, tức là cũng tương tự như những gì “Kền kền trắng” làm được.

    Navas phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong 15 phút đầu tiên
    Navas phải vào lưới nhặt bóng 2 lần trong 15 phút đầu tiên

    Đáng chú ý, trong khi những đợt lên bóng của Vallecano tỏ ra đặc biệt sắc sảo thì Real lại đá rất bộc phát và không thể hiện được chiến thuật rõ ràng. Thực tế thì 2 bàn đầu của Real đến từ những tình huống lật cánh đánh đầu đơn giản, còn bàn quyết định của Bale xuất phát từ sai lầm đáng trách của một cầu thủ Vallecano (chuyền về bất cẩn).

    HÀNG THỦ GÂY THẤT VỌNG

    Real để thủng lưới 2 bàn trong 15 phút đầu là điều chưa từng xảy ra suốt từ năm 2005 cho tới khi họ chạm trán với Vallecano tối qua. Nếu Real gặp Barca hay Bayern thì không nói, đằng này họ lại để đối thủ cỡ Vallecano làm điều không tưởng thì đó quả là thực tế đáng buồn. 

    Đây là trận đấu mà cặp trung vệ Pepe và Varane của Real đã không hoàn thành nhiệm vụ. Ở bàn thua thứ nhất, Pepe không kèm nổi Bebe bên cánh trái để cầu thủ này chuyền vào trong cho Embarba. Về phần mình, Varane cũng đứng sai vị trí và không để mắt đến Embarba nên cầu thủ này mới dễ dàng đưa bóng vào lưới. 


    Embarba không bị Varane hay Pepe theo kèm dễ dàng ghi bàn mở tỷ số
    Embarba không bị Varane hay Pepe theo kèm dễ dàng ghi bàn mở tỷ số

    Trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2, Varane xứng đáng là tội đồ khi anh lóng ngóng đỡ bóng đi hết đường biên ngang khiến Real phải chịu phạt góc. Ngay sau đó, cầu thủ người Pháp này lại để bóng đập trúng mặt đến vị trí của Miku, cầu thủ nhân đôi cách biệt cho Vallecano bằng pha đá bồi quyết đoán. 

    BENZEMA CHẤN THƯƠNG

    Trong ngày Real có màn trình diễn đáng quên, BHL và các CĐV của họ còn thêm lo lắng khi chứng kiến tiền đạo Karim Benzema phải tập tễnh rời sân ngay từ hiệp 1. Benzema bị đau đầu gối phải và có nguy cơ làm khán giả khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chạm trán với Man City vào giữa tuần sau. 

    Nếu viễn cảnh trên trở thành hiện thực thì đây thực sự là tổn thất không nhỏ với Real. Thiếu vắng mũi nhọn đã đóng góp tới 27 bàn thắng cùng 6 pha kiến tạo ở mọi sân chơi mùa này, bộ ba trứ danh BBC bị khuyết một mắt xích quan trọng, kéo theo hệ quả là sức công phá của Real đương nhiên cũng bị giảm xuống.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay