Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Florentino Perez ngày càng độc đoán
TRẦN HÒA • 06:57 ngày 23/06/2015
Florentino Perez vốn đã là một vị chủ tịch độc đoán ngay từ khi ông xuất hiện tại Real Madrid. Sau 2 nhiệm kỳ tại vị, sự độc đoán ấy càng rõ nét đến mức… người ta gọi ông là Perez độc tài.
    Không thể phủ nhận đóng góp to lớn của ông trùm xây dựng 68 tuổi này đối với thành công tại Real. Perez đã xây dựng lên một đế chế Galacticos vô cùng hùng mạnh, biến Real thực sự trở thành một dải ngân hà rực rỡ nhất trên thế giới. Để rồi đến lúc này, có cảm giác Real không thể sống thiếu Perez. Và như một câu nói nhà sử học người Anh - Lord Acton: “Khi quyền lực lên tới tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối”, Perez cũng không tránh khỏi quy luật đấy. 

    Ông đang dần biến thành một kẻ độc tài, do đã nắm gần như toàn bộ quyền sinh quyền sát ở Bernabeu. Ông sẵn sàng gạt bỏ tất cả nếu thấy vướng mắt. Sergio Ramos là cái tên mới nhất. Như đã biết, trung vệ đội phó này đang muốn rời CLB vì cách hành xử thiếu tôn trọng của Perez. Cụ thể, ông đã không thèm đoái hoài với lời đề nghị tăng lương của Ramos và đã lên kế hoạch đẩy anh ra đi.


    Hẳn mọi người đều nhớ, ngay cả biểu tượng Iker Casillas cũng chẳng được Perez coi ra gì. Ông đã “năm lần bẩy lượt” lên kế hoạch thanh trừng người đội trưởng trung thành này từ vài năm trước cho tới tận hôm nay, khi cảm thấy Casillas có phần sa sút phong độ và không phục tùng ông.
     
    Ngay cả một Cristiano Ronaldo danh tiếng lẫy lừng, là bộ mặt của Real những năm qua, cũng có thể mất chỗ vì Perez. Ông đã bàn với tân HLV Rafa Benitez phế truất ngôi vị cầu thủ số một của anh từ mùa tới, để thay thế bằng Gareth Bale - cầu thủ dễ bảo và đang được ông ưu ái hơn.

    Như vậy, Perez đang mâu thuẫn với cả đội trưởng, đội phó lẫn cầu thủ xuất sắc nhất nhất trong đội hình Real. Và đó còn chỉ là minh chứng tiêu biểu cho sự lộng quyền của Perez. Mới đây, ông đã không ngần ngại đuổi thẳng HLV Carlo Ancelotti, bất chấp vị chiến lược gia này đã giúp CLB giải cơn khát Decima (chiếc Cúp C1/Champions League thứ 10). 

    Trước đó nữa, Perez còn gạt bỏ rất nhiều công thần trong lịch sử CLB, trong đó đặc biệt phải kể tới HLV Del Bosque, Redondo, Hierro và đặc biệt Raul Gonzalez. Chưa hết, cách không lâu trước đây, ông cũng không ngần ngại đẩy ra đường những công thần, những đứa con yêu quý tại Bernabeu như Higuain, Oezil, Di Maria và đặc biệt Alonso mà không hề suy xét tới công lao của họ trước đó. 

    Sự quyết đoán của Perez là rất cần thiết ở Bernabeu. Nhưng khi mà quyền lực trong tay Perez đã lớn đến mức biến ông thành một kẻ độc tài, đó quả là một mối nguy với Real!

    5 QUYẾT ĐỊNH ĐỘC ĐOÁN CỦA PEREZ
    Đẩy đi Redondo
    Ngay sau khi lên làm chủ tịch Real ở nhiệm kỳ đầu, Perez đã bán Fernando Redondo cho Milan. Tiền vệ này chua chát nói rằng “đã bị tổng cổ ra khỏi nhà của mình”.

    Tống cổ Hierro


    Fernando Hierro cũng bị Perez tống cổ khỏi Bernabeu vào năm 2004 vì mẫu thuẫn. Hierro bất bình trước việc CLB xua đuổi Morientes để mua về Ronaldo “béo”.

    “Trảm” cả Figo
    Figo là người Perez đã đưa về để giúp ông thắng cử chủ tịch Real năm 2000. Song Perez vẫn một mực từ chối gia hạn với anh năm 2005 sau khi Figo gây rắc rối ở phòng thay đồ.

    Bạc bẽo với Raul


    Raul tự quyết định rời Real vào Hè 2010, dù được HLV Mourinho giữ lại. Sau 16 năm anh phục vụ Real, Perez cũng không có một buổi chia tay chính thức dành cho Raul.

    Tệ bạc với Guti
    Guti xem Bernabeu là ngôi nhà thứ 2. Nhưng anh cũng bị Perez thanh lý. Guti nói: “Lễ chia tay của tôi thật lạnh nhạt, cả chủ tịch cũng chẳng dự”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội