Tuy nhiên, nếu phải chỉ ra một người tỏ ra thiếu sẵn sàng nhất, thì người đó chỉ có thể là Benzema. Ronaldo cũng gây thất vọng khi không thể tiếp nối phong độ ghi bàn ấn tượng hồi mùa Hè. Oezil cũng gây thất vọng khi tỏ ra bối rối ở vị trí tiền vệ cánh. Các tiền vệ khác cũng gây thất vọng khi nhiều thời điểm để cho đối thủ cày nát tuyến giữa. Bộ tứ vệ cũng gây thất vọng - Ramos bị Cedrick vượt qua dễ dàng, trong khi Carvajal nhiều lần bỏ vị trí... Tuy nhiên, nếu tất cả những vấn đề liên quan tới các cầu thủ khác đều có thể được giải quyết bằng nỗ lực của bản thân các cầu thủ (Ronaldo, Ramos...), hoặc điều chỉnh của HLV (vị trí Oezil, các tiền vệ...), người ta có quyền nghi ngờ điều đó với trường hợp của Benzema.
Benzema không phải là mẫu cầu thủ mạnh mẽ về mặt ý chí. Từ khi tới Real Madrid, anh đã nhiều lần rơi vào trạng thái "trầm cảm" vì đủ lý do, phong độ kém, mất niềm tin vào bản thân, không được HLV tin tưởng... Để Benzema có thể phát huy hết khả năng, Mourinho từng phải làm đủ trò, từ ve vuốt tới dọa dẫm, từ tâm sự trực tiếp tới dùng đòn khích tướng (ông từng nói mỉa "không thể đi săn với một con mèo", ám chỉ Benzema). Mùa Hè này, Real Madrid thậm chí còn đi một nước cờ táo bạo hơn, đó là bán luôn Higuain cho Napoli để giải phóng Benzema khỏi áp lực cạnh tranh. Họ hi vọng rằng khi không còn phải lo mất vị trí, Benzema, người theo báo cáo của các trợ lý Mourinho là "không chịu nổi áp lực", sẽ trở lại là "King Karim" như thời còn ở Lyon.
Đó có thể là một nước cờ sai lầm. Bởi những gì đã diễn ra ở Bernabeu cuối tuần qua có thể là tín hiệu xấu, cho thấy Benzema vẫn chưa sẵn sàng để gánh vác hàng công Real như kỳ vọng. Đúng là ở Real, Ronaldo mặc định sẽ là người ghi nhiều bàn thắng nhất. Nhưng Benzema dù gì vẫn là "số 9" của đội bóng, và anh phải làm được những gì mà người ta chờ đợi ở một số 9. Đó là người luôn hoạt động quanh vòng cấm, không ngừng gây áp lực lên hàng thủ đối phương, vồ lấy ngốn ngấu những khoảnh khắc đối phương sơ sểnh. Với trái tim, đôi mắt và đôi chân luôn hướng về mành lưới. Với tinh thần luôn sẵn sàng cho những khoảnh khắc quyết định. Ở Bernabeu, người bay vào đánh đầu hạ gục Betis phải là Benzema, chứ không phải là Isco!
Real Madrid chưa bao giờ thiếu những trung phong đích thực. Và các CĐV có lý khi đòi hỏi nhiều hơn ở Benzema. Họ có lý khi đã huýt sáo phản đối anh lúc anh bị thay ra. Những tràng huýt sáo la ó ấy cũng chính là một lời cảnh báo. Với Benzema. Và với cả các quan chức Real Madrid. Người mà Real Madrid cần nhất lúc, rất có thể, không phải là Bale, mà là một trung phong...