Bóng Đá Plus trên MXH

Real không mua được De Gea: Bắn chậm thì chết
Quang Hoà • 15:11 ngày 01/09/2015
Tham vọng được sở hữu thủ thành David De Gea tới từ Manchester United của Real Madrid vừa bị giáng một đòn mạnh, khi LĐBĐ Tây Ban Nha không chấp nhận vụ chuyển nhượng với lý do các bên đã gửi hồ sơ quá trễ. Nếu không thể nhờ FIFA đòi lại công bằng, Real chỉ có thể trách chính mình vì cách làm việc hời hợt.

    Cò kè bớt một thêm hai

    Real thực ra đã theo đuổi De Gea trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Ngay cả khi mua được Kiko Casilla của Espanyol với giá 6 triệu euro, họ vẫn không loại De Gea khỏi tầm ngắm trong bối cảnh người gác đền lâu năm Iker Casillas đã chuyển sang khoác áo Porto. 

    Vấn đề của Real là thay vì áp dụng chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”, họ lại tỏ ra đủng đỉnh với hy vọng sẽ ép giá được M.U vào thời khắc quyết định. Chính chủ trương trên đã khiến Real lãng phí rất nhiều thời gian. Thậm chí từng có thời điểm, họ tuyên bố không chấp nhận mức phí 45 triệu euro mà M.U gán cho De Gea, đồng thời sẽ đợi đến năm sau để hoàn tất vụ chuyển nhượng. 

    Việc Real “cò kè bớt một thêm hai” để rồi tuột mất mục tiêu De Gea kéo theo những hệ lụy tiêu cực. Thứ nhất, kế hoạch bổ sung nhân sự trong phiên chợ Hè của Real không được hoàn thành khi thiếu De Gea. Đúng là thời gian qua đội chủ sân Bermabeu đã tuyển mộ một số cái tên như Kiko Casilla, Casemiro, Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, Denis Cheryshev, Danilo, Marco Asensio và Jesus Vallejo, nhưng không ai trong số những cầu thủ nói trên thực sự nổi bật.

    Những tân binh mới được Real tuyển mộ như Cheryshev không được đánh giá cao
    Những tân binh mới được Real tuyển mộ như Cheryshev không được đánh giá cao

    Với việc chẳng tân binh nào của Real đủ sức chen chân vào đội hình chính vào thời điểm này, Real thất bại trong vụ chuyển nhượng De Gea cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của họ khó có thể được cải thiện một cách rõ rệt. Nếu Real vẫn dậm chân tại chỗ, họ có trải qua mùa giải thứ 2 liên tiếp trắng tay thì cũng chẳng ai xem đó là chuyện lạ.  

    Thiếu tiền mua sao?

    Hệ quả tiêu cực thứ 2 mà Real phải gánh chịu là danh tiếng mà họ đã dày công gây dựng bấy lâu nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói đến Real, người ta luôn biết đây là đội bóng vĩ đại sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền của để đổi lấy sự phục vụ của những ngôi sao. 

    Nhưng giờ đây, đội bóng nổi tiếng với chính sách Galacticos (mỗi mùa ngôi một ngôi sao) do chủ tịch Florentino Perez đề ra có vẻ như đã không còn đủ tiềm lực tài chính để chạy theo những thú vui xa xỉ.

    Chủ tịch Perez đã đắn đo hơn trong việc chi tiêu
    Chủ tịch Perez đã đắn đo hơn trong việc chi tiêu

    Việc Real mua toàn những cầu thủ làng nhàng trong phiên chợ Hè năm nay, đồng thời phải “cân đo đong đếm” ở vụ De Gea là minh chứng quá rõ. Thực tế, không phải đến bây giờ Real mới bộc lộ những dấu hiệu cho thấy họ không còn hầu bao rủng rỉnh để đi chợ. Ở những kỳ chuyển nhượng gần đây, để có tiền mua sao thì “Kền kền trắng” cũng phải cân đối ngân sách bằng cách bán đi những cầu thủ sáng giá.

    Còn nhớ cách đây 2 năm, Real đã mua Gareth Bale từ Tottenham với giá 91 triệu euro, ở chiều ngược lại họ cũng thu về 85 triệu euro từ việc bán Gonzalo Higuain (40 triệu) và Mesut Oezil (45 triệu) cho Napoli và Arsenal. Mùa Hè năm ngoái, có đến 75 trong số 80 triệu euro mà Real đã dùng để mua James Rodriguez đến từ thương vụ nhượng Di Maria cho M.U. 

    Hè năm nay, Real đã bỏ ra đến 87 triệu euro để chiêu mộ 8 tân binh, nhưng họ mới thu về 17 triệu từ việc bán Asier Illarramendi cho Real Sociedad. Ngoài Illarramendi, 8 cầu thủ khác mới rời Bernabeu nếu không phải theo dạng cho mượn thì cũng thuộc diện hết hợp đồng. Khi Real lâm vào tình cảnh thu không bù được chi, họ mới không thể nhanh chóng hoàn tất vụ chuyển nhượng De Gea và bây giờ buộc phải hài lòng với những gì mà mình đang có.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội