Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế hồi tháng trước và anh phản ứng bằng cách đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh đang đưa ngón trỏ lên miệng kèm dòng chú thích: "Đôi khi câu trả lời hay nhất là im lặng".
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, tờ A Bola của Bồ Đào Nha kích nổ trái bom truyền thông khi giật trên trang nhất: "Ronaldo muốn rời khỏi Tây Ban Nha". Tại Confed Cup 2017, trong những lần trả lời phỏng vấn, Ronaldo vẫn giữ nguyên thái độ im lặng trước những câu hỏi liên quan tới tương lai và chỉ trả lời xung quanh vấn đề giải đấu.
Sau khi Bồ Đào Nha thua Chile tại bán kết, Ronaldo đã được đặc cách cho trở lại Tây Ban Nha để gặp mặt hai đứa con vừa ra đời. Tuy nhiên, CR7 không hề liên lạc với Real cũng như tiếp tục im lặng trước báo giới.
Ronaldo im lặng trước cơn bão truyền thông
Điều đó đã khiến BLĐ Real rất thất vọng, bởi lẽ không ít người muốn chính Ronaldo trả lời về tương lai. Tất nhiên, Real vẫn tôn trọng sự riêng tư của siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng trong tuần này đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ liên lạc để thảo luận về tình hình hiện tại cũng như kế hoạch cho mùa giải mới. Real vẫn muốn Ronaldo ở lại như chủ tịch Florentino Perez phát biểu cách đây ít lâu.
"Mọi người đều biết tôi muốn Cristiano Ronaldo ở lại đây đến hết sự nghiệp. Cậu ấy là một trong những trụ cột và cũng là một phần lịch sử của đội bóng này", ông nói. Ngoài ra, đang rộ lên thông tin Ronaldo đưa ra ba yêu sách đối với Real để ở lại.
Thứ nhất, Real phải đứng ra thanh toán khoản nợ thuế 14 triệu euro của Ronaldo. Thứ hai, Real phải gia hạn hợp đồng và tăng lương cho Ronaldo. Sau 2 mùa giải siêu sao này gặt hái thành công tột đỉnh, siêu sao người Bồ Đào Nha muốn được hưởng lương cao hơn Lionel Messi. Cuối cùng, Real phải xây dựng một chiến dịch truyền thông nhằm đảm bảo vị thế số một của Ronaldo tại Bernabeu. Dù vậy, độ xác tín của thông tin này là không cao.