Bóng Đá Plus trên MXH

Real không cần tình yêu của Ronaldo, họ cần tài năng của anh hơn
Quang Hòa • 17:56 ngày 17/09/2013
Chủ tịch Florentino Perez của Real nổi tiếng là người rạch ròi trong chuyện tình cảm. Ở Bernabeu, những cầu thủ được ông trùm ngành xây dựng này yêu quý sẽ được đối xử như ông hoàng và ngược lại.
    Không khó để nhận ra những ngôi sao nào được Perez xem là “cục cưng”. Họ hầu hết là những người được chính Perez đưa về Bernabeu. Đó là những Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo “béo”, David Beckham, Michael Owen, Kaka hay Karim Benzema. Bên cạnh những cái tên kể trên, cũng có một bộ phận cầu thủ bị Perez ghét ra mặt. 

    Những cầu thủ này có điểm chung là không trụ lại được lâu ở Bernabeu, ngoài ra họ còn được đưa về Real theo ý kiến của người tiền nhiệm của Perez là Ramon Calderon. Vậy Cristiano Ronaldo thuộc nhóm nào trong số những câu trả lời nói trên? Câu trả lời là chẳng ở trong nhóm nào cả.

    Chắc hẳn là sẽ có không ít người bất đồng với quan điểm này. Chẳng gì thì Ronaldo cũng được Perez mua về với giá 80 triệu bảng vào năm 2009. Chưa kể mới đây anh đã trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất hành tinh (17 triệu euro/năm) sau khi đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đến năm 2018.

    Perez từng không có ý định đưa Ronaldo về Bernabeu

    Khi Perez chi ra nhiều tiền như thế để có được sự phục vụ của Ronaldo, người ta có lý do để tin rằng ông chủ “Nhà trắng” chắc phải yêu quý cựu ngôi sao M.U lắm. Tuy nhiên, sự thực lại không hẳn như vậy. Theo tiết lộ của cựu chủ tịch Real - Ramon Calderon thì M.U và Kền kền trắng đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chuyển nhượng Ronaldo trước khi Perez trở lại nắm quyền ở Real lần thứ 2.

    Vào thời điểm ấy, Perez đã tìm cách ngăn cản vụ chuyển nhượng, nhưng Valdano và Jose Angel Sanchez đã thuyết phục ông không nên bỏ cuộc giữa chừng (nếu rút lui Real phải bồi thường cho Quỷ đỏ 30 triệu euro). Perez không hài lòng về chuyện đó và Ronaldo đương nhiên cũng thừa biết ông chủ “Nhà trắng” đánh giá thế nào về anh khi cầu thủ này mới chân ướt chân ráo tới Tây Ban Nha.

    Khi Ronaldo ký hợp đồng mới Real, có thể thấy mối quan hệ giữa CR7 và Perez đã ấm lên trông thấy. Thậm chí, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008 còn tuyên bố M.U nên từ bỏ tham vọng được sở hữu anh lần thứ 2, bởi mục tiêu của Ronaldo là được chơi cho Real cho đến lúc giải nghệ. Rõ ràng, Ronaldo đã công khai bày tỏ tình yêu của mình với Real, tuy nhiên đây lại không phải là việc làm cần thiết.

    Đơn giản, Real (hay nói chính xác là Perez) không cần tình yêu hay những lời có cánh của Ronaldo. Thứ mà họ mong muốn là CR7 cần phải tiếp tục chơi tốt và duy trì được thành tích ghi bàn đáng nể như hiện nay (bình quân 1 bàn/trận). Thực tế thì Perez đâu có xem Ronaldo là cầu thủ con cưng (nếu không ông đã chẳng tìm cách ngăn cản vụ chuyển nhượng đình đám năm 1999). Ngôi sao có tốc độ của một chiếc F1 này được giữ lại Bernabeu đến năm 2018 chẳng qua là do anh quá giỏi về chuyên môn mà thôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội