Tuy nhiên, Real vẫn chưa bỏ qua và quyết tâm chiêu mộ bằng được De Gea vào mùa Hè 2016, bất chấp lúc này Keylor Navas đang thi đấu tuyệt hay trong khung gỗ đội bóng Hoàng gia.
Về phần De Gea, mới đây anh đã có những chia sẻ về chuyện đi-ở của mình: "Trong giây phút đó, tôi cảm thấy điều tốt nhất để làm là gia hạn hợp đồng với M.U. Bây giờ, tôi thực sự hạnh phúc khi được cống hiến cho một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới, nơi tôi nhận được sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối từ người hâm mộ".
De Gea bây giờ toàn tâm toàn ý phục vụ cho M.U
Bên cạnh đó, De Gea tiết lộ ông thầy Louis van Gaal là người luôn mang lại tiếng cười trong phòng thay đồ của M.U: "Ông ấy thực sự là một người tốt. Bạn có thể nói chuyện với Van Gaal về bất kỳ điều gì bạn muốn. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt giữa HLV và cầu thủ. Đôi bên đều muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng".
"Từ ngày đầu tiên khi tôi trở lại thi đấu cho M.U (sau khi vụ chuyển nhượng De Gea đến Real đổ bể) và sau những chuyện đã qua, ông ấy đã tiếp thêm cho tôi sự tự tin. Van Gaal nói với tôi rằng hãy cứ thư giãn và thi đấu giống như những gì tôi từng thể hiện trước đó. Không những vậy, Van Gaal cũng là một người có khiếu hài hước và luôn mang tới cho chúng tôi những câu chuyện cười thú vị. Với Van Gaal, ông luôn muốn giúp các học trò có được tâm trạng tốt nhất trước mỗi trận đấu", De Gea kết luận.