Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga
Theo dõi trận đấu tại sân Benito Villamarin rạng sáng qua, có lẽ chính các Madridista cũng không thể nhận ra đội bóng vừa hạ gục Barca trong trận Kinh điển trước đó 1 tuần nữa. So với trận đấu ở Bernabeu, HLV Zidane chỉ có 3 sự điều chỉnh khi Eder Militao, Lucas Vazquez và Luka Modric lần lượt chiếm lĩnh các vị trí thuộc về Dani Carvajal, Fede Valverde cùng Isco. Thế nhưng, Real Madrid lại như biến thành một đội bóng hoàn toàn khác. Đáng tiếc là không phải theo hướng tích cực.
Ở trận El Clasico, người Madrid đã thể hiện rõ tinh thần máu lửa và khát khao cháy bỏng. Ngọn lửa ấy hừng hực đến mức Marcelo tỏ ra vui sướng sau một pha truy cản thành công với Lionel Messi như thể anh vừa ghi được 1 bàn thắng, còn Casemiro ăn mừng bàn mở tỷ số của Vinicius Junior như thể vừa cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup. Vậy mà chỉ 1 tuần sau, vẫn những con người ấy đã không còn giữ được ngọn lửa. Sau khi dành hết những gì tốt nhất cho trận Kinh điển, họ đã chơi một thứ bóng đá nhạt nhẽo và vô hồn trước Betis.
Hàng phòng ngự vẫn gồm tới 3/4 thành viên từng khiến Barca phải câm nín đã chơi như mơ ngủ tại Benito Villamarin. Các hậu vệ Real Madrid đã dừng cả lại sau tình huống Sergio Ramos va chạm với Nabil Fekir trong vòng cấm, để rồi Sidnei tung cú đá bồi mở tỷ số. Họ cũng mở toang đường vào khung thành của Thibaut Courtois, trong tình huống Cristian Tello thoát xuống ấn định chiến thắng 2-1 cho Betis. Xen kẽ giữa 2 bàn thua này, Los Blancos còn để Marc Bartra thoải mái đánh đầu cận thành, để Joaquin lẻn xuống đối mặt thủ môn và Fekir tung cú volley trái phá buộc Courtois phải bay người cứu thua.
Hàng thủ sơ sểnh, hàng công tỏ ra vô duyên và hàng tiền vệ 5 người của Real Madrid cũng thất bại trong việc kết nối các vị trí. Vì thế, không ngạc nhiên khi sau trận, đội trưởng Ramos của Los Blancos thừa nhận thất bại này là một “kết quả xứng đáng”. Và trong khi nhận trách nhiệm về mình vì “không khích lệ được các cầu thủ”, HLV Zidane cũng than thở rằng đây là “trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa”. Hậu quả của nó là người Madrid đánh mất ngôi đầu bảng giành được sau trận El Clasico. Và rõ ràng, nó là sự chuẩn bị không thể tệ hơn cho chặng leo núi phía trước, với một loạt trận đấu khó với Man City, Valencia và Sociedad.
4 - Thua 1-2 trên sân Betis chính là thất bại thứ 6 trong tổng số 39 trận chính thức của Real Madrid mùa này. Trung vệ Eder Militao đá chính ở 4/6 trận ấy, gồm các trận gặp PSG, Mallorca, Sociedad và Betis. |
XEM THÊM
Betis 2-1 Real: Kền Kền Trắng mất ngôi đầu La Liga