Raul Gonzalez vừa có màn tái ngộ đội bóng cũ cũng tại sân Bernabeu trong trận đấu giữa Real và Al-Sadd nhằm tôn vinh Santiago Bernabeu, vị chủ tịch đầu tiên của đội bóng Hoàng gia. Nói về cơ hội thành công của đội bóng cũ, anh tuyên bố: “Chỉ có một cách để chiến thắng, đó là các cổ động viên và CLB phải đoàn kết cùng nhau.”
Tiếp đó, chân sút đã ghi tới 228 bàn trong 550 trận cho Real Madrid tỏ ra vui vẻ: “Trong 16 năm thi đấu tại đây, tôi luôn cống hiến hết mình cho CLB, và đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các cổ động viên. Hôm nay, dù đã lâu không quay trở lại, các bạn vẫn yêu mến tôi, thậm chí còn hơn trước”, Raul cảm động nói sau trận đấu.
Hiện tại, Real của Raul đã thay đổi rất nhiều kể từ khi “chúa nhẫn” ra đi. Chiếc băng đội trưởng anh từng đeo đã thuộc về người đàn em Iker Casillas, trong khi chiếc áo số 7 quen thuộc cũng như vai trò dẫn dắt hàng công được trao cho Cristiano Ronaldo. Mặc dù vậy, Raul không quên bày tỏ tình cảm tới CLB: “Tôi hạnh phúc được trở lại đây, xin cám ơn tất cả mọi người!”.