Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Ramos nói: "Tôi là một người hết sức máu lửa. Tuy nhiên, tấm băng thủ quân Real Madrid lẫn ĐTQG khiến tôi phải thể hiện mình theo một cách khác. Phải luôn duy trì sự đoàn kết và bầu không khí thoải mái. Giúp mọi người vui vẻ là một trong những yếu tố quan trọng để thành công. Đó là điều bạn đừng nên đánh mất".
"Tôi nghĩ rằng Pique, ngoại trừ những nhận xét mang tính cá nhân, chưa bao giờ có ý xấu với bất kỳ đồng đội nào của tôi tại Real Madrid. Tuy nhiên, rõ ràng cậu ấy luôn công kích Real Madrid, đội bóng của chúng tôi và điều đó khiến hình ảnh của cậu ta xấu đi", trung vệ đội trưởng của Real nói về người đồng đội tại đội tuyển Tây Ban Nha.
Ramos nhấn mạnh: "Đây đều là những thứ có thể tránh được nhưng tôi nghĩ Pique cứ muốn khuấy tung mọi thứ lên. Với tư cách một thủ quân, tôi không ủng hộ cậu ta vì tôi phải duy trì sự cân bằng và bầu không khí dịu nhẹ trong đội tuyển quốc gia. Nếu không, có lẽ chúng tôi sẽ phải ở nhà xem World Cup sang năm".
Từ trước đến nay, Pique vẫn là thành viên Barca chống phá Real tích cực nhất. Gần như trong mọi tranh cãi, trung vệ này đều tham gia một cách nhiệt tình. Mới nhất là vụ chỉ trích các nhà chức trách Tây Ban Nha chèn ép cầu thủ Barca, bao che cho cầu thủ Real về chuyện thuế má.