Sau khi Real Madrid sa thải HLV Julen Lopetegui vào cuối tháng 10 vừa qua, chủ tịch Florentino Perez đã nỗ lực tìm kiếm cho đội nhà thuyền trưởng mới. Lúc này, HLV đội trẻ Santiago Solari đang đảm nhận vai trò tạm quyền.
Theo báo chí Tây Ban Nha và Anh đưa tin, mục tiêu số 1 của Perez đang là HLV Mauricio Pochettino của Tottenham. Tuy vậy, Real lại liên tiếp thất bại trong các nỗ lực tiếp cận Pochettino. Phía đội ĐKVĐ Champions League đã đưa ra đề nghị cực kỳ béo bở, với mức lương lên đến 15 triệu bảng/năm nhưng vẫn bị Pochettino từ chối.
Về ứng viên Antonio Conte, Perez cũng gặp khó khăn trong việc bổ nhiệm bởi bị các cầu thủ đồng loạt phản đối. Trường hợp của Pochettino, nhà báo Duncan Castles cho hay: "Pochettino từng muốn công việc trong mùa Hè vừa qua. Phía Real đã đồng ý với những yêu cầu từ phía Pochettino nhưng chủ tịch Daniel Levy đã ngăn ông ta đến Bernabeu. Bây giờ, Pochettino vẫn là ứng cử viên số 1 cho vị trí đang bỏ trống ở Real, theo quan điểm từ BLĐ đội bóng này".
Sau khi không thể về Real, Pochettino đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Tottenham thêm 2 năm, theo đó các bên sẽ hợp tác với nhau đến năm 2023 cùng mức lương 8,5 triệu bảng/năm.
Vào rạng sáng mai (7/11), Tottenham sẽ có trận tiếp PSV trên sân nhà. Đoàn quân của Pochettino mới có 1 điểm sau 3 trận ở bảng B Champions League. Để nuôi hy vọng đi tiếp, họ buộc phải đánh bại đội bóng của Hà Lan.
Nói về trận đấu sắp tới với PSV, Pochettino nhấn mạnh: “Khi đụng độ những PSV Eindhoven, Inter Milan và đặc biệt Barcelona, bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua vòng bảng Champions League một cách dễ dàng. Nếu bạn không thể thì có nghĩa là bạn không xứng đáng, đó là nỗi thất vọng nhưng tôi không nghĩ có gì phải xấu hổ".
“Chuyện rất phức tạp và không hoàn toàn do chúng tôi tự quyết. Điều đáng tiếc hơn cả là chúng tôi sẽ phải chờ thêm thời gian để có thể chơi những trận đấu Champions League trên sân nhà mới", chiến lược gia người Argentina kết luận.