Chính xác hơn là Alcacer đã ghi 7 bàn trong 171 phút cho Dortmund và 3 bàn trong 106 phút cho ĐT Tây Ban Nha. Tất nhiên, đây là hiệu suất ghi bàn khủng khiếp mà không phải tiền đạo nào cũng có thể làm được, đặc biệt là đối với một chân sút bị Barca ruồng bỏ chỉ cách đây 2 tháng.
Vâng, trước khi đến với Dortmund theo hình thức cho mượn hồi tháng 8, Alcacer đã phải trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn ở Barca khi phải dự bị cho tam tấu Luis Suarez, Lionel Messi và Neymar. Rồi lúc Neymar ra đi (sang PSG), Alcacer lại dính chấn thương. Cùng lúc, đội bóng Tây Ban Nha mang về thêm Dembele và Coutinho, từ đó trực tiếp lấy đi cơ hội của cựu sao Valencia.
Thế nhưng khi chuyển đến Dortmund, Alcacer bỗng như cá gặp nước. Anh chơi bùng nổ và được HLV Luis Enrique gọi lên đội tuyển. Ở trận gặp Xứ Wales, Alcacer lập cú đúp góp công vào chiến thắng 4-1 cho La Roja. Đến trận gặp Anh, chính Alcacer là người ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho Tây Ban Nha chỉ sau 1 phút vào sân thay cho Iago Aspas. Rõ ràng, với phong độ ghi bàn cao như thế, Alcacer rất xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn. Thậm chí, với khả năng dứt điểm theo phong cách cổ điển hoàn hảo (xử lý nhanh, gọn không màu mè khi có cơ hội) mà bằng chứng là pha đánh đầu ghi bàn vào lưới tuyển Anh, Alcacer có thể là “số 9” mà Enrique cần cho La Roja.
Tây Ban Nha 2-3 Anh |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Chưa muốn quay lại Barca Tuy cơ hội được Barca gọi trở lại là rất sáng sủa nhờ đang có phong độ cao, song tiền đạo Paco Alcacer cho biết anh chưa nghĩ đến điều này. Alcacer hy vọng anh sẽ được thi đấu cho Dortmund đến hết mùa giải và sau đó sẽ tùy vào quyết định của Barca. “Tôi hài lòng với những gì đang diễn ra ở Dortmud”, Alcacer bộc bạch. |