Hiển nhiên, trường hợp nổi tiếng nhất phải thuộc về Ronaldo de Lima (Ro béo). Tiền đạo người Brazil này đã đến Real vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm 2002, ngày 31/8, từ CLB Inter Milan. Tuy nhiên, người hâm mộ phải đợi hơn một tháng sau, đến ngày 6/10 mới được chứng kiến màn ra mắt của “Người ngoài hành tinh” trong cuộc tiếp đón Alaves tại Bernabeu. Ronaldo được vào sân thay Portillo ở phút 64 và kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng.
Sergio Ramos cũng là một trong những thương vụ vào giờ chót của Real khi CLB kịp gửi giấy tờ thông báo hoàn tất chuyển nhượng đến trụ sở LĐBĐ Tây Ban Nha trước 12 giờ đêm ngày 31/8/2005. Cựu cầu thủ của Sevilla khi đó đã có trận đấu “chào sân” ngay sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia. Chỉ tiếc là trong trận đấu đó, Real đã thất thủ 2-3 trước Celta ngay tại sân nhà.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/09/12/39//ramos.jpg)
Ramos đã có kỉ niệm buồn trong màn ra mắt với đội bóng mới
Sau trường hợp của Ramos, phải đến tận năm 2012 Real mới lại có một bản hợp đồng “phút 89” khi đưa về sân Bernabeu tiền vệ Luka Modric. Real đáng ra đã có thể có được chữ ký của cầu thủ này sớm hơn, khi họ đã đưa ra lời đề nghị đối với Tottenham ngay từ đầu hè.
Nhưng trong suốt cả kỳ chuyển nhượng, họ không thể thống nhất giá cả với CLB nước Anh và phải đến ngày 27/8, cầu thủ người Croatia mới chính thức đến được với đội bóng mới. Hai ngày sau, Modric có màn ra mắt ấn tượng khi cùng Real đánh bại Barcelona để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha 2012.
Nhưng trong suốt cả kỳ chuyển nhượng, họ không thể thống nhất giá cả với CLB nước Anh và phải đến ngày 27/8, cầu thủ người Croatia mới chính thức đến được với đội bóng mới. Hai ngày sau, Modric có màn ra mắt ấn tượng khi cùng Real đánh bại Barcelona để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha 2012.