Bóng Đá Plus trên MXH

Những nạn nhân của M-S-N
PHONG LINH • 07:10 ngày 03/04/2015
Bộ ba M-S-N đang làm nên thành công cho Barca. Nhưng mặt trái của thành công ấy là sự lãng phí những chân sút trẻ. Nhiều năm qua, Barca luôn phải hứng chịu sự lãng phí này. Họ, những Pedro, Munir hay Sandro… được gọi là nạn nhân của M-S-N.
    Nếu Messi không thể ra sân trước Celta Vigo tuần này, suất đá thay anh sẽ được phân cho Pedro, Munir hoặc Sandro. Đó là cơ hội hiếm hoi để họ có dịp chứng tỏ tài nghệ. Nhưng như thế xem ra vẫn chưa đủ để Pedro, Munir và Sandro giành lấy chỗ đứng vững chắc ở Nou Camp, đặc biệt là Pedro. Ai cũng biết, tiền đạo 27 tuổi này chưa bao giờ vươn lên tầm ngôi sao, thậm chí chỉ là một “diễn viên đóng thế” không hơn không kém. Pedro đang là tiền đạo duy nhất còn lại thuộc biên chế đội 1. Vì thế cơ hội dành cho anh là lớn nhất. 

    Nhưng Pedro, Munir và Sandro từng được đánh giá rất cao, cũng được trao cơ hội thi đấu cho đội 1 hồi đầu mùa. Nhưng vì lúc đó Luis Suarez đang bị treo giò và Neymar liên tục chấn thương. Và khi hai siêu sao này trở lại, cánh cửa Nou Camp đã hoàn toàn đóng lại, để rồi những cái tên này lại lủi thủi trở thi đấu cho đội trẻ.  

    Thực tế, chính sách “ siêu sao hóa” hàng công mà Barca theo đuổi đã chôn vùi hàng loạt tài năng trẻ tại lò đào tạo danh tiếng La Masia gần đây. Hẳn mọi người còn nhớ, trong giai đoạn từ năm 2007-2009, Barca đã sở hữu bộ ba tấn công siêu đẳng Thierry Henry, Samuel Eto’o và Lionel Messi, từng được NHM đặt cho biệt danh là H-E-M. Sự xuất sắc của Messi cùng với danh tiếng của hai ngoại “ngoại binh” còn lại đã tận diệt cơ hội phát triển của hàng loạt chân sút trẻ La Masia trong giai đoạn này, như Giovani dos Santos, Bojan Krkic hay Jeffren. 


    Sau kỷ nguyên H-E-M, Barca vẫn không ngừng đưa về những tiền đạo hàng đầu thế giới khác, như Zlatan Ibrahimovic, David Villa hay Alexis Sanchez. Để rồi, cơ hội canh tranh suất đá chính trên hàng công của các ngôi sao trẻ tiếp tục gần như không tồn tại, thậm chí ngay cả cơ hội được ra sân tại Nou Camp của họ cũng vô cùng mong manh. Trong số những nạn nhân tiếp theo của chính sách “siêu sao hóa hàng công” của Barca, Isaac Cuenca, Gerard Deulofeu hay Cristian Tello chính là 3 đại diện tiêu biểu. 

    Còn giờ, như đã nói, Munir, Sandro và Adama đang là nạn nhân của M-S-N. Với riêng Pedro, anh là “nạn nhân vĩ đại nhất”. Ngôi sao sắp sang tuổi 28 này đã chờ cơ hội của mình suốt 7 năm qua, tức khi còn là một thần đồng “mười chín đôi mươi”. Nhưng chưa bao giờ anh được trao trọn cơ hội.

    Các fan Barca có thể cám cảnh khi nhìn vào danh sách phương án dự phòng hàng công Barca nói chung, và cho Messi nói riêng. Đó chỉ là Pedro, Munir, Sandro hay Adama. Nhưng không phải vì họ không có tài năng, mà chưa bao giờ có đủ cơ hội để thể hiện và phát triển tối đa tài năng ấy. Đâu phải tài năng trẻ nào cũng thiên tài như Messi để cạnh tranh vị trí với các siêu tiền đạo hàng đầu thế giới tại Nou Camp. 

    Việc Barca không có phương án thay thế cho hàng công nằm ở chính sách của BLĐ tại Nou Camp, chứ không phải do chất lượng các chân sút trẻ Barca hiện tại, cũng như trước đây.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội