Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều rút ra từ trận Atletico 2-3 Barca
Chiêu Văn • 10:30 ngày 29/01/2015
Barcelona đã giành quyền vào bán kết cúp Nhà vua với chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid ở Vicente Calderon, khép lại hai lượt trận với tổng tỉ số 4-2. Cánh cửa đến ngôi vua của đội bóng xứ Catalan đang sáng hơn lúc nào hết.
    1. Cơ hội lớn để Barcelona giành cúp Nhà vua
    Khi trận đấu đầy kịch tính và giàu biến cố khép lại, một điều trở nên rõ ràng: năm nay Barcelona có cơ hội lớn giành cúp Nhà vua. Trước trận đấu, HLV Luis Enrique bác bỏ những ý kiến nói đội bóng của ông đã đặt một tay vào chiếc cúp sau khi Atletico loại Real Madrid. Valencia cũng đã chia tay giải đấu, còn Sevilla thua 1-3 trong trận lượt đi (sẽ gặp Espanyol trong trận lượt về tối nay). Những đội còn lại trong giải đấu chỉ là Villarreal, Athletic Bilbao, Getafe và Malaga.

    Barca đã không có danh hiệu nào trong cả mùa giải 2013/14, điều rất khó chịu với các culé của Camp Nou. Lionel Messi cũng tỏ ra thất vọng vì điều đó ảnh hưởng tới cơ hội giành Quả bóng vàng, khiến anh lên tiếng về tương lai của mình. Ngay cả chiếc ghế của HLV Luis Enrique và chủ tịch của Josep Maria Bartomeu, sẽ ra tranh cử mùa hè này, cũng sẽ vững vàng hơn nếu họ có một danh hiệu.

    VIDEO: Atl.Madrid 2-3 Barca

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Điều quan trọng không kém là Barca có thêm một chiến thắng nữa trước Atletico. Mùa trước, trong 6 lần gặp nhau, không lần nào CLB xứ Catalan đánh bại được đội bóng chơi quyết liệt và đầy toan tính của HLV Diego Simeone. 3 bàn trong 45 phút đầu ở Vicente Calderon tối qua bằng với tất cả những gì Barca làm được trước Atletico trong cả 6 trận mùa trước. Luis Enrique giờ đã có 3 trận toàn thắng trước Atletico trong vài tuần lễ trở lại đây. Những kết quả đó đã kết thúc cuộc tranh luận về tương lai của ông ở CLB.

    Cúp Nhà vua là danh hiệu ưu tiên thứ 3 của đội bóng xứ Catalan, nhưng có một chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải sẽ rất quan trọng cho phần còn lại.

    2. Atletico không hề dễ khuất phục
    Thật thú vị khi thấy Fernando Torres mở tỉ số ở trận này còn nhanh hơn, với một bàn thắng còn đẹp mắt hơn, bàn anh ghi ở phút thứ nhất vào lưới Real Madrid ở vòng 1/8. Torres chỉ cần một lần chạm bóng để vượt qua người kèm anh là Javier Mascherano và đưa bóng vào lưới từ ngoài vòng cấm địa. Trận đấu mới đi được 38 giây vào lúc đó và nên nhớ, Barca đã không để thủng lưới từ các tình huống mở trong 6 trận gần nhất của họ.


    Trong trận đấu, Atletico đã có những thời điểm chơi rất hay 

    Sau bàn mở tỉ số, đội chủ nhà tiếp tục dâng lên tấn công với sự ủng hộ cuồng nhiệt của các khán giả. Antoine Griezmann đã có một cơ hội tuyệt vời từ quả tạt của Guilherme Siqueira, nhưng cú vô-lê của anh quá yếu ớt và đi đúng vào người thủ thành Marc-Andre Ter Stegen. Tốc độ chóng mặt của trận đấu đã phần nào ảnh hưởng tới khả năng điều khiển của trọng tài Jesus Gil Manzano. Khi tỉ số đang là 1-1, Juanfran xỏ háng Mascherano bên ngoài vòng cấm rồi lao vào ngã bên trong đó. Tình huống đó chưa chắc đã là một pha phạm lỗi, và chắc chắn không phải là trong vòng cấm, nhưng Manzano thổi phạt đền, Raul Garcia sút thành công nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Atletico.

    Nhưng giữa sự phấn khích, đội chủ nhà cũng hoàn toàn trở nên mất kiểm soát, đến mức những phàn nàn của họ về việc Jordi Alba để bóng chạm tay trong vòng cấm khi tỉ số là 2-2 đi quá giới hạn. Đội trưởng Gabi của đội chủ nhà bị đuổi khỏi sân vì đã nói điều gì đó không nên trên đường hầm dẫn ra sân vào giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, tới lượt Arda Turan mất bình tĩnh ném giày về phía trọng tài biên. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ phải nhận thẻ vàng, một sai lầm nữa của Gil Manzano trong 90 phút điên loạn. Ông lẽ ra cũng đã phải cho Barca hưởng một quả phạt đền trong hiệp 1 vì Luis Suarez bị trung vệ Jose Maria Gimenez xô ngã trong vòng cấm. Atletico đã không còn năng lượng để gây sự với trọng tài khi Mario Suarez nhận thẻ vàng thứ hai vào cuối trận vì pha vào bóng từ phía sau với Messi, khiến đội chủ nhà rời sân chỉ còn 9 người.

    3. Mũi đinh ba của Barca cực kỳ lợi hại trong các tình huống phản công
    Trong 45 phút đầu đầy kịch tính, hàng thủ Barca đã nhiều lần vỡ vụn, nhưng bộ 3 tấn công Nam Mỹ của họ đã giúp đội bóng của Enrique vãn hồi trật tự và kết liễu trận đấu. Bàn quyết định có lẽ là bàn gỡ hòa 1-1, chỉ 6 phút sau khi Torres mở tỉ số. Đó là một tình huống mà Messi và Suarez đã phối hợp rất ăn ý trong một pha phản công. Neymar tăng tốc về phía khung thành và dứt điểm trầm tĩnh, đầy hiệu quả. Một bàn thắng trên sân khách của Barca đã khiến mọi ý định chơi phòng ngự chặt chẽ của Atletico phải gác sang một bên.


    2 trên 3 bàn của Barca ghi từ những tình huống phản công sắc lẹm

    Hàng tiền vệ đội khách đã không thể giữ bóng và làm chủ thế trận, như Xavi, ngồi trên ghế dự bị, vẫn làm được trong những năm trước. Nhưng sau khi bị dẫn 1-2, Andres Iniesta và Ivan Rakitic có pha phối hợp dẫn tới một quả phạt góc và bóng đi vào lưới sau pha xử lý vụng về đến khó hiểu của trung vệ Miranda.

    Bàn thứ 3 của Barca là một tình huống phản công nữa, khi Messi tạt bóng đẹp cho Alba thoát ra sau hàng thủ Atletico và Neymar có cơ hội dứt điểm đơn giản từ quả tạt. Cầu thủ người Brazil lẽ ra đã có một hat-trick sau pha phát bóng cực dài của Ter Stegen, nhưng bị thổi việt vị trong một tình huống nhiều tranh cãi. Đó là những bàn thắng thứ 20 và 21 trong 25 trận của Neymar ở mọi giải đấu mùa này, và anh không phải là người thực hiện phạt đền ở Barca.

    Cả hai đội có vẻ chấp nhận trận đấu đã khép lại trong hiệp 2. Atletico trở về với trạng thái hạn chế thiệt hại trong khi Barca có ít cơ hội để phản công hơn. Với Luis Enrique và đội bóng của ông, chiến thắng này có thể mang tính bước ngoặt của mùa giải.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay