Ở trận bán kết lượt về Europa League giữa Atletico và Arsenal trên sân Wanda Metropolitano, Nadal không thoát khỏi tầm ngắm của ống kính máy quay khi ngồi theo dõi trên khán đài.
Mọi chuyện chẳng có gì để nói, nếu trên cổ của tay vợt người Tây Ban Nha không quàng chiếc áo màu đỏ trắng của Atletico. Điều này khiến giới truyền thông đặt câu hỏi, bởi ai cũng biết Nadal là fan ruột của Real.
Nadal quấn trên cổ chiếc áo của Atletico
Lý giải cho việc quấn chiếc áo của Atletico trên cổ, tay vợt 31 tuổi cho biết: "Thật rắc rối với xã hội bây giờ khi nếu bạn là một cổ động viên cho một đội, thì bạn phải ghét đội khác. Tôi yêu mến Real Madrid, nhưng tôi có rất nhiều bạn tại Atletico. Họ đang thi đấu ở đầu trường châu Âu trước một đội bóng Anh. Atletico mời tôi, và tôi chỉ tới đây để cổ vũ họ, xem một trận cầu tuyệt vời, vậy thôi.
Chủ tịch Atletico tặng tôi chiếc áo như một món quà. Đêm xuống khá lạnh nên tôi sử dụng nó làm khăn quàng cổ. Tất cả mọi chuyện chỉ là như vậy. Nhưng nó luôn luôn trở thành thứ rác rưởi. Có lẽ có quá nhiều đạo đức giả ở đây, hoặc tôi sẽ nói rằng giới truyền thông phải viết quá nhiều thứ, vì vậy họ cần phải soi mói tìm kiếm một số điều ngu xuẩn".