Là tiền vệ phòng ngự, Motta xây dựng cho mình lối chơi rất dũng mãnh và không kém phần lì lợm, chẳng ngại va chạm với bất cứ ai, cả trên sân tập cũng như những trận đấu. Chính vì lý do này mà cầu thủ 35 tuổi từng bị ông Jorge Messi, cha của Lionel Messi mắng xối xả khi có những pha vào bóng với tiền đạo này trong các buổi tập thời điểm hai người còn khoác áo Barca.
Trong quá khứ, Motta thi đấu ở đội Barcelona B từ năm 2000 và sau đó là thành viên của đội 1 đến năm 2007. Anh từng có quãng thời gian tập luyện và thi đấu với Messi cũng như những ngôi sao khác của Barca là Andres Iniesta, Xavi, Carles Puyol hay Ronaldinho.
"Ngày đầu tiên tập luyện, tôi đã gặp khó khăn với cậu ấy và cha cậu ta đến nói với tôi rằng đó là pha vào bóng quá mạnh", Motta chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Gazzetta Dello Sport.
"Nhưng thành thật mà nói, đó là cách duy nhất để ngăn cản Messi", tiền vệ 35 tuổi nói thêm.
Cha Messi từng chửi 'sấp mặt' Motta khi xoạc bóng mạnh chân với cầu thủ này
Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, Motta đã chia sẻ về quãng thời gian đầu đầy khó khăn tại sân Nou Camp.
"Tập luyện luôn là một cuộc chiến. Tôi chạm bóng và mọi người đều to tiếng gọi tôi chuyền cho họ. Những cú tắc luôn rất dữ dội, nhưng Puyol nói với tôi hãy cứ làm thế và sau đó tôi nhận được sự tôn trọng nhiều hơn. HLV Louis van Gaal cũng rất khó khăn, bởi nếu bạn không cho áo vào trong quần, ông ấy sẽ không để bạn tập", Motta phát biểu thêm.
Đề cập tới Iniesta, người sẽ chia tay Barca cuối mùa giải này, Motta hồi tưởng: "Đó cũng là năm Iniesta lên đội 1. Cậu ấy thật tuyệt vời cho dù chỉ mới 14 tuổi. Cậu ấy không sợ ai cả".
Tại Barca, Motta không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Cầu thủ gốc Brazil sau đó chuyển sang Atletico Madrid, Genoa rồi Inter Milan, trước khi cập bến PSG. Mùa giải này, Motta cùng đội bóng thủ đô Paris giành "cú ăn ba" giải quốc nội. Đó cũng là mùa bóng cuối cùng của anh và nhiều khả năng ngôi sao người Italia gốc Brazil sẽ treo giày vào cuối mùa.