Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chân sút người Tây Ban Nha từng có thời gian chơi bóng ở Pháp trong màu ở Monaco đã nói về Pintus như sau: "Pintus ấy giống như một người bác đáng kính, nhưng đôi khi ông ấy cũng có đôi chút đáng ghét".
"Khối lượng tiêu chuẩn đủ để tôi có thể cạnh tranh với các đối thủ là 83 kg, vậy mà chỉ trong 3 tuần ở Monaco, ông ấy đã khiến cân nặng của tôi giảm xuống chỉ còn 79 kg. Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi cảm thấy đói như lúc vẫn còn bị kèm cặp bởi Pintus".
"Mặc dù khắt khe như vậy, song Pintus vẫn làm được nhiều điều cho tôi. Với tôi, 3 HLV thể lực xuất sắc nhất là Pako Ayestaran, Javi Minano và Antonio Pintus. Trong nhóm này Pintus xứng đáng xếp ở vị trí số 1 và đây là điều không cần phải bàn cãi", Morientes kết luận.