Bóng Đá Plus trên MXH

Modric: Pirlo người… Croatia
Trần Minh • 14:20 ngày 20/01/2014
Có quá nhiều thứ để lưu ý trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Real trước Betis thời hậu Pepe Mel: “Cú đại bác” của Ronaldo, pha sút phạt thần sầu của Bale và siêu phẩm của Di Maria. Nhưng nếu hỏi HLV Ancelotti lưu tâm nhất điều gì trong chiến thắng thứ 500 trên ghế huấn luyện, ông sẽ trả lời: “Màn trình diễn của Modric”.
    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, không phải ngẫu nhiên mà Ancelotti dành lời khen đặc biệt cho Modric, người đang tạo ra sự cân bằng trong lối chơi của Real. Cũng như trong trận đấu trước Espanyol cách đây 1 tuần, Modric mang đến sự yên tâm tuyệt đối trong những pha xử lý ngay trước hàng phòng ngự dù đấy là một pha xoạc bóng hay cài người thoát truy cản.

    Thống kê chỉ ra, Modric chuyền chính xác 87%, có 104 pha chạm bóng, qua người thành công 4 lần và thực hiện 4 quả xoạc bóng chính xác, được trang web Whoscored cho điểm 9. Có những tiền vệ gây ấn tượng ở sự tinh tế, có người mang đến yên tâm bởi sự cần cù. Modric có cả hai đặc điểm ấy. Có thể nói Modric chính là dấu gạch nối giữa Sami Khedira và Xabi Alonso. Anh như chất bôi trơn, giúp “cỗ máy” Real vận hành suôn sẻ hơn.

    Cách đây 1 năm, tờ Marca bầu chọn Modric là bản hợp đồng tồi tệ nhất của mùa bóng với số phiếu vượt xa Alex Song của Barcelona. Đầu mùa này Real định để Modric trở lại nước Anh (cả Chelsea và M.U đều rất quan tâm), nhưng Ancelotti đã giữ anh lại. Giai đoạn đó không hề dễ dàng với cả Modric lẫn Ancelotti bởi ông buộc phải trao cơ hội cho tất cả. Rồi chấn thương của Khedira xảy ra và sức khỏe của Asier Illarramendi liên tục gặp vấn đề, Ance đã có thể yên tâm sử dụng Modric như một quân bài chủ lực và chính điều ấy đang giúp Real có một sự cứng cáp hơn hẳn so với lượt đi.


    Từ khi năm mới mở ra đến giờ, Real chưa để lọt lưới bàn nào trong 5 trận đã đấu, khác xa với hình ảnh trận nào cũng cầm chắc ít nhất 1 bàn thua như nửa cuối năm ngoái. Sự khác biệt chính là Modric, người từ vai phụ trở thành nhân vật không thể thay thế (anh đá trọn 90 phút trong 4/5 trận ấy). Và Modric hợp với Alonso vô cùng. Kẻ tiến người thoái ăn ý như thể họ đã chơi cạnh với nhau từ rất lâu rồi. 

    Trận này ngoài các siêu phẩm của Ronaldo, Di Maria và Bale, cũng không thể quên pha ghi bàn thứ 100 của Karim Benzema trong màu áo Real. Benzema ghi bàn nhưng 90% công lao là của Modric khi anh từ dưới lao lên như một mũi tên, hút một lúc 3 cầu thủ đối phương trước khi nhả bóng lại cho Benzema trong tư thế không người kèm.

    Ancelotti đã chờ Modric từ rất lâu rồi. Ông cố mang anh về với mình khi còn ở Chelsea, nhưng Tottenham quyết không bán. Ở PSG ông cố mua Modric thêm lần nữa nhưng đã bị chính Real hẫng tay trên khi chi ra đến 40 triệu euro. Ance không thể kéo anh về với mình, nhưng vẫn còn đường khác là... sang chung đội với anh. Bây giờ thì ông đã được mục sở thị khả năng của Modric trên sân tập lẫn sân cỏ. Sự mến mộ mà Ance dành cho Modric bây giờ có lẽ còn nhiều hơn cả khi ông ở Chelsea hay PSG.

    Từ sau khi chia tay AC Milan, Ance đã cố tìm kiếm hình bóng của một Andrea Pirlo mới, một người mỏng cơm nhưng tinh tế và công thủ toàn diện. Bây giờ, Ance đã nhìn thấy ở Modric thấp thoáng hình ảnh của một Pirlo mới, một Pirlo người… Croatia.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay