Malaysia: Amri Yahy (39’)
Barca: Fabregas (31’), Neymar (42’), Pique (75’)
Trước trận đấu này, Messi đã được cho nghỉ vì bị căng cơ. Dù vậy, Barca vẫn được đánh giá cao bởi họ vào sân với đội hình xuất phát gần như là mạnh nhất.
Ngay ở phút thứ 7, Alexis Sanchez đã tạo ra cơ hội ngon ăn đầu tiên cho Barca. Nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Chile lại đi chệch cột dọc.
Dù luôn nắm quyền kiểm soát bóng, nhưng Barca suýt chút nữa đã bị thủng lưới trước. Phút thứ 19, Talaha bất ngờ tăng tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ Barca để đối mặt với Valdes. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà, cú bấm bóng của tiền đạo mang áo số 9 lại chạm phải người Valdes, bóng lăn từ từ đến vạch vôi rồi... chạm cột dọc đi hết đường biên ngang.
Pha bóng đó dường như khiến các cầu thủ Barca giật mình, và hiểu rằng họ không thể coi thường đối thủ. Ngay sau đó, các nhà vô địch La Liga bắt đầu tăng tốc và có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của đối phương hơn. Và điều gì phải đến đã đến, phút 31, Fabregas đã đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho Barca sau một loạt những pha phối hợp nhuần nhuyễn của các đồng đội.
Neymar và Cesc Fabregas
Sang đến hiệp 2, HLV Martino rút dần những cầu thủ trụ cột của Barca ra khỏi sân. Nhờ vậy, Malaysia đã có thêm những cơ hội gây sóng gió cho khung thành của Pinto (vào thay Valdes). Tuy nhiên, cố gắng của họ là chưa đủ để xuyên thủng mành lưới nhà đương kim vô địch La Liga thêm một lần nào nữa.
Trái lại, Barca lại vẫn có thêm bàn thắng dù thay tới gần như cả đội hình trong hiệp 2. Trước khi rời sân ở phút 82, Gerard Pique đã để lại dấu ấn bằng cú volley ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.
Thua trận, song đội các ngôi sao Malaysia hoàn toàn có thể tự hào khi họ đã có những thời khắc khiến "Gã khổng lồ xứ Catalunya" toát mồ hôi.
Đội hình thi đấu của Barca: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Mascherano, Xavi, Busquets, Fabregas, Alexis, Neymar, Iniesta.