Mùa Hè 2018, Real Madrid bất ngờ bán siêu sao Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro. Điều này khiến cho các fan tiếc nuối bởi Ronaldo đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia. Trong 9 năm ở sân Bernabeu, Ronaldo giành được 4 chức vô địch Champions League, 2 La Liga, 2 cúp Nhà Vua, 2 Siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup.
Không còn Ronaldo, Real đã phải rất vất vả ở mùa giải này. Ngược lại, CR7 lại cho thấy anh vẫn chơi cực tốt dù đã 34 tuổi và phải thay đổi môi trường thi đấu. Anh đã ghi 21 bàn/34 trận cho Juventus ở mùa giải này.
Theo phân tích của cựu chủ tịch Real Ramon Calderon, đội bóng cũ đã bị hấp dẫn bởi khoản tiền mà Juventus đưa ra. Real không nghĩ ở độ tuổi như Ronaldo lại vẫn có thể thu về được nhiều tiền như thế.
Chưa hết, Real chấp thuận bán Ronaldo vì yêu cầu đòi tăng lương của thủ quân ĐT Bồ Đào Nha sau trận chung kết Champions League 2017/18 thắng Liverpool với tỷ số 3-1. Đương nhiên, chủ tịch hiện tại Florentino Perez không đồng ý. Bên cạnh đó, chính Ronaldo cũng chẳng mặn mà chuyện ở lại khi nhận thấy Perez sẵn sàng chi lớn vì Neymar.
Real rất thích Neymar nhưng ngại chi nhiều tiền
Tiếp đó, Perez cũng nói thẳng với Ronaldo rằng nếu có CLB nào chịu bỏ ra 100 triệu euro mua anh chàng này, CR7 có thể ra đi. Và cuối cùng điều đó cũng xảy ra thật.
Với số tiền thu được từ việc bán Ronaldo cùng việc mua sắm hạn chế trong mùa Hè vừa qua, Real đang lên kế hoạch dồn toàn lực để chiêu mộ Neymar trong thời gian tới. Ở 2 kỳ chuyển nhượng gần đây, Real đều dành sự quan tâm tới Neymar nhưng PSG lại không có ý định bán cầu thủ Brazil.
Mùa Hè 2017, Neymar chuyển tới PSG từ Barcelona với giá 220 triệu euro. Phía PSG muốn thu lại khoản tiền tương tự nhưng với Real, chi ra 200 triệu euro mua 1 cầu thủ vào thời điểm này không hề dễ dàng. Có thể, chủ tịch Perez sẽ bán đi một vài ngôi sao vào mùa cuối mùa giải này để có thêm kinh phí đón Neymar về Bernabeu.