SỐ PHẬN NHỮNG “THẦN ĐỒNG” MỘT THỜI CỦA BARCA |
|||
Cầu thủ |
Năm sinh |
CLB hiện tại |
Thế hệ |
Jeffren |
1988 |
|
“1989-90” |
Giovani |
1989 |
Villarreal |
|
Alberto
Botia |
1989 |
Olympiakos |
|
Andreu
Fontas |
1989 |
Celta |
|
Bojan
Krkic |
1990 |
Stoke |
|
Jonathan |
1990 |
Villarreal |
“1991-92” |
Oriol
Romeu |
1991 |
|
|
Gai
Assulin |
1991 |
|
|
Thiago
|
1991 |
Bayern |
|
Martin
Montoya |
1991 |
Barca |
|
Cristian
Tello |
1991 |
|
|
Isaac
Cuenca |
1991 |
Deportivo |
|
Marc
Bartra |
1991 |
Barca |
|
Marc
Muniesa |
1992 |
Stoke |
|
Sergi
Roberto |
1992 |
Barca |
|
Rafinha
|
1993 |
Barca |
“1993-94” |
Patric |
1993 |
Lazio |
|
Mauro
Icardi |
1993 |
Inter |
|
Gerard
Deulofeu |
1994 |
Everton |
|
Jean
Dongou |
1995 |
Barca
B |
“1995-96” |
Sandro |
1995 |
Barca
B |
|
Munir |
1995 |
Barca
B |
|
Adama
Traore |
1996 |
Barca
B |
|
*Cầu thủ đang được Barca đem cho mượn |
Thế hệ vàng sinh năm 1987-88 của lò La Masia với những Messi, Pique, Fabregas, Busquets hay Pedro nổi lên và kết hợp cùng thế hệ của Valdes, Puyol, Xavi hay Iniesta đã giúp Barca dựng lên kỷ nguyên vàng tiqui-taca giai đoạn 2008 - 2013. Kể từ đó, Barca gần như mỗi mùa lại giới thiệu thêm một lứa tài năng trẻ. Trong những lần được ra sân trình làng tại đội 1, lớp “thần đồng” này hầu hết đều gây ấn tượng và được đánh giá sẽ sớm trở thành những cầu thủ lớn.
Song thật trớ trêu, chưa có tài năng nào của La Masia vươn lên trở thành ngôi sao thực thụ ở giai đoạn này. Họ cứ lần lượt rơi rụng, để rồi giờ hầu hết chỉ là những cầu thủ hạng trung. Lớp tài năng trẻ đầu tiên trong thời gian này là thế hệ được đại diện bởi Fontas, Botia, Jeffren, Giovani và đặc biệt là Bojan. Họ được gọi bằng cái tên thế hệ 1989-90. Không phải ai cũng sinh chính xác trong khoảng thời gian này, song được giới thiệu gần như cùng lúc, trong hai năm 2008 tới 2009. Nhưng đến giờ, ngay cả những ngôi sao ưu tú là Giovani hay Bojan cũng đang phải rất vất vả để có một chỗ đứng ở CLB, thậm chí có những cầu thủ đã trôi vào quên lãng như Botia hay Jeffren.
Sau đó, La Masia còn trình làng một lứa tài năng thậm chí còn đông đảo và sáng giá hơn. Đó là thế hệ 1991-92. Cùng với thành công vang dội của đội 1, hàng loạt tài năng trẻ như Muniesa, Montoya, Thiago, Gai Assulin, Cuenca, Sergi Roberto hay Jonathan trong thời gian này đã khiến NHM có cảm giác Barca đang sở hữu tới 2 đội hình có thể vô địch mọi giải đấu.
Nhưng thật trớ trêu, tất cả vẫn chưa trở thành một ngôi sao thực sự, dù phần lớn sắp bước sang tuổi 25. Đặc biệt, đa phần đều chấp nhận thân phận của một cầu thủ tầm thường như Gai Assulin, Cuenca hay Muniesa.
Những năm 2011 và 2012, La Masia lại cho ra lò một thế hệ cầu thủ mới. Đó là những dàn cầu thủ sinh trong khoảng những năm 1993-94. Rafinha, Patric, Gerard Deulofeu và Icardi là những cái tên tiêu biểu trong số này. Tất cả mới ở cái tuổi 21 hoặc 22. Nhưng với họ, giấc mơ trở thành ngôi sao tại Nou Camp đến lúc này xem như đã tan biến. Hầu hết đã lần lượt đảo tẩu khỏi Nou Camp, mới nhất là Gerard Deulofeu (sang Everton) và Patric (Lazio).
Trong khoảng 2 năm gần đây, La Masia lại gây chú ý khi giới thiệu một lứa “măng non” mới và cũng được đánh giá cao. Đó là những cái tên như Jean Dongou, Sandro, Munir hay Adama Traore. Tuy nhiên, có cảm giác họ lại đang đi vào vết xe đổ của đàn anh. Sau những khoảnh khắc lóe lên, họ lại bắt đầu chìm trong quên lãng.
Vậy là đã gần một thập kỷ qua, sau “thế hệ 1987-88”, vẫn chưa thấy tài năng lò La Masia nào vươn lên thành ngôi sao lớn. Phải chăng, La Masia đã hết phép màu?