1. 20 năm trước, Real quy tụ những gì tinh túy nhất của bóng đá thế giới, với các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới gồm Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul Gonzalez, Luis Figo và David Beckham.
Thế hệ ấy giành 2 danh hiệu La Liga và 1 chức vô địch Champions League nhưng quan trọng hơn hết là tạo dựng nên hình ảnh tuyệt đẹp về lối chơi tấn công phóng khoáng vẫn được ví von là thêu hoa dệt gấm.
Bộ tứ huyền ảo Messi, Suarez, Neymar, Griezmann, viết tắt là MSNG, tuy chưa thành hình và chưa biết có thành hình hay không nhưng đã đem sự phấn khích tương tự cho người hâm mộ Barca.
Nói cách khác, mộng tưởng của cule chính là hoài niệm đẹp của madridista, với những hàng công tráng lệ.
Barca đang hướng tới một hàng công tráng lệ như Real thuở nào
2. Mảng tối của Los Galacticos là sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa tấn công và phòng ngự cũng như sự sụp đổ của La Fabrica, lò đào tạo trẻ của Real Madrid. Liệu có cơ hội nào cho các tài năng trẻ để cạnh tranh vị trí với các vì tinh tú của bóng đá thế giới?!
Barca chưa cần MSNG thành hình đã là một đội bóng mất cân bằng. Điều đó được thể hiện qua hai trận bán kết với Liverpool. Trận lượt đi, sự chói lòa của thiên tài Messi giúp gã khổng lồ xứ Catalan giành chiến thắng 3-0.
Trận lượt về, khi Messi bị phong tỏa, Liverpool bóc trần nhược điểm chính yếu của Barca về mặt chiến thuật và khả năng phòng ngự. Sự xuất hiện của Griezmann và có thể cả Neymar không giúp Barca cải thiện vấn đề đó.
3. Tuần trước, Barca trình làng trang phục thi đấu sân khách lấy cảm hứng từ bộ trang phục năm 1979 để kỷ niệm 40 năm La Masia được thành lập. Lò đào tạo của đội bóng xứ Catalan thành công như vang dội ra sao, bất kỳ ai cũng biết. Đó là thành quả của tư tưởng Cruyff, người đã khuyên Barca xây dựng một hệ sinh thái khởi nguồn từ đào tạo trẻ.
Tư tưởng Cruyff đang phai nhạt tại Barca
Cho đến hiện tại, trục xương sống của Barca vẫn là sản phẩm La Masia, gồm Pique, Busquets và Messi. Nhưng bất kể sự hiện diện của những trụ cột này và cả màu áo hoài niệm 1979, bản sắc Barca đang phai nhạt.
Hàm lượng bật nhả trong lối chơi cùng sơ đồ 4-3-3 giảm sút đáng kể bởi sự xuất hiện của sơ đồ 4-4-2 và cách chơi bóng chú trọng va đập hơn. Vài năm trở lại đây Barca cũng không giới thiệu được bất kỳ sản phẩm nào của La Masia. Những sản phẩm La Masia mà cule tự hào đến nay vẫn là Pique, Busquets hay Messi, những cầu thủ đã quá 30.
Sự đi xuống thể hiện qua việc U21 Tây Ban Nha vừa đăng quang U21 châu Âu không có cầu thủ nào thuộc biên chế Barca. Áp lực chiến thắng đã khiến biểu tượng một thời của đào tạo trẻ trở nên mất kiên nhẫn và chuyển dịch sang chiến lược Galactico như đại kình địch Real. Khi chiếc áo Cruyff từng mặc xuất hiện lại, trớ trêu tư tưởng của ông lại theo gió bay xa như thế.