Cụ thể, Barca muốn mang về Nou Camp “người cũ” Eric Garcia và họ đang cố gắng thuyến phục Man City giảm giá bán từ 18 triệu euro xuống 15 triệu cho trung vệ 19 tuổi này, trong khi Koeman thì muốn chiêu mộ Stefan de Vrij của Inter Milan để gia tăng “băng đảng người Hà Lan” ở Barca.
Có thể nhìn thấy ý định lôi kéo các đồng hương Hà Lan về Barca của Koeman khi trước đó, Koeman đã hết lời ca ngợi tiền đạo Memphis Depay và xem đây là mục tiêu cần chiêu mộ, trong khi thừa biết Barca rất kết Lautaro Martinez của Inter. Koeman cũng từng khẳng định sẽ giao quyền chỉ huy khu trung tuyến cho một đồng hương khác là Frenkie de Jong ngay khi ông nhậm chức HLV Barca.
Chưa hết, Koeman còn đang ra sức chèo kéo thêm một cầu thủ Hà Lan khác, đó là tiền vệ Georginio Wijnaldum gia nhập Barca, trong khi lãnh đạo Barca đã nói rõ nhu cầu mà CLB cần lúc này là một tiền đạo đẳng cấp (Lautaro) để tăng cường sức mạnh cho hàng công và một trung vệ trẻ (Eric Garcia, 19 tuổi) để xây dựng cho tương lai.
Nhưng Koeman gạt phăng tất cả kế hoạch đó. Ông chọn trung vệ De Vrij và điều này đang khiến mối quan hệ chưa đủ “ấm áp” giữa ông và đội bóng đã trở nên “lạnh nhạt” ngay buổi ban đầu.
XEM THÊM
Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita