Bóng Đá Plus trên MXH

Không phải Carrasco, Torres mới là người hùng của Atletico
VỊNH SAN • 07:03 ngày 30/09/2016
Thoạt nhìn, trên khía cạnh một tiền đạo, trận đấu rạng sáng qua giữa Atletico và Bayern không phải ngày của Fernando Torres. Anh đã lãng phí một số cơ hội ngon ăn để có thể ghi bàn thắng.
    Nếu là El Nino của 5 năm trước, hẳn anh đã làm tốt hơn trong tình huống Javi Martinez mắc sai lầm, hoặc đưa bóng vào lưới Bayern thay vì đánh đầu trúng cột dọc ở phút 21.

    Tuy nhiên, trên các khán đài ở Vicente Calderon, những tiếng hô “Torres, Torres” vẫn vang lên không ngớt. Tất cả cũng đứng lên tán thưởng khi anh rời sân phút 79. Không phải vì quá khứ lấp lánh của tiền đạo 32 tuổi, mà bởi các đóng góp tuyệt vời của anh vào lối chơi của cả đội. Torres là nhân tố then chốt trong kế hoạch của HLV Diego Simeone, làm phá sản ý đồ thống trị bên phía Bayern. 

    Trong suốt thời gian có mặt trên sân, Torres liên tục gây sức ép và kiểm soát Xabi Alonso -  trung tâm tổ chức, người điều phối bóng của Bayern. Chơi bóng cùng nhau một thời gian dài, không ai hiểu rõ Alonso hơn Torres. Mỗi khi Alonso có bóng, lập tức El Nino có mặt và quấy nhiễu. Alonso buộc phải chuyền sang hai bên và hầu như không có thời gian để quan sát và thực hiện những đường chuyền vượt tuyến. 


    Suốt 90 phút, Alonso chỉ chạm bóng 91 lần và tung ra 80 đường chuyền. Tệ hơn, chỉ 8 trong số đó có điểm đến là 1/3 sân của Atletico. Mất đi “ngòi nổ” ở phía dưới, những pha lên bóng của Bayern thường bị bẻ gãy từ rất sớm. Vì vậy, mặc dù kiểm soát bóng 63% nhưng Bayern trông không giống như sẽ ghi bàn. 

    Không những thế, Alonso còn trở thành tội đồ trong bàn thua duy nhất của Hùm xám. Áp lực quá lớn của Torres đã khiến tiền vệ 34 tuổi này đánh đầu ngược về phía sau, đến chân Griezmann và sau đó Carrasco kết liễu Bayern. Nụ cười của Torres và khuôn mặt cáu kỉnh của Alonso đã khái quát toàn bộ câu chuyện tại Vicente Calderon.  

    Có một Torres chiến binh 
    Trước Bayern rạng sáng qua, Torres chiến thắng 6 pha tranh chấp, chỉ ít hơn 3 đồng đội khác là Luis, Gabi và Saul. Anh cũng 3 lần thắng không chiến, nhiều thứ ba trong đội hình Atletico, chỉ sau Savic và Gabi (cùng 4).  

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay