Có người đặt ra dấu hỏi tại sao một cầu thủ đã có hơn 100 lần khoác áo ĐTQG và vẫn đóng vai trò quan trọng tại La Roja lại bị phớt lờ. Và tại sao, một cầu thủ không được đá chính ở CLB như Isco lại được gọi vào La Roja.
Đáp lại câu hỏi đầu tiên, HLV Lopetegui chỉ đưa ra lời giải thích mập mờ: “Tôi muốn Fabregas thi đấu nhiều hơn ở Chelsea. Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ giỏi và tôi không thể chọn tất cả”. Nhưng sau đó, chiến lược gia 50 tuổi chẳng buồn giấu giếm: “Sự thực là tôi thích Isco và tôi tin vào cậu ấy”. Vậy mà gần 5 tháng kể từ thời điểm đó, gần như không ai còn nghi ngờ về quyết định đó nữa.
Người Tây Ban Nha đã không còn nhớ về sự vắng mặt của Fabregas. Sau trận thắng Israel, giới truyền thông xứ bò tót thậm chí chỉ đưa một tin ngắn về việc tiền vệ của Chelsea đưa gia đình đi xem phim, thay vì theo dõi La Roja thi đấu. Nguyên nhân của điều này rất đơn giản, vì Isco đã gây được ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo ĐTQG.
Sau khi vắng mặt ở đợt triệu tập đầu tiên dưới thời Lopetegui vì chấn thương, Isco luôn góp mặt ở 3 lần tập trung gần đây. Anh cũng ra sân ở cả 4 trận gần nhất của La Roja, và đã ghi 2 bàn trong 2 trận gặp Anh (hòa 2-2) và Israel (thắng 4-1). Dù không được đá chính, tiền vệ 24 tuổi này luôn biết cách để lại dấu ấn trong màu áo ĐTQG. Và sự tin tưởng của Lopetegui, người từng dẫn dắt đội U21 Tây Ban Nha với đầu tàu Isco giành chức vô địch châu Âu năm 2013, cũng bắt đầu được đền đáp.
Isco không kém Fabregas Không phải ai khác, Isco chính là người đã lấy mất vị trí của Fabregas ở ĐTQG. Và nhìn từ góc độ thống kê, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid quả thực không kém cầu thủ của Chelsea. Bởi nếu như Fabregas đã có 5 bàn thắng và 8 đường kiến tạo mùa này, thì Isco có 6 pha lập công cùng 6 lần dọn cỗ. |