Bóng Đá Plus trên MXH

Iniesta trước trận đấu cuối: Bao nước mắt, bao lời chia tay cho vừa
Trần Hoà • 14:01 ngày 20/05/2018
Đêm nay, trong cuộc tiếp đón Sociedad, Andres Iniesta sẽ có trận đấu cuối cùng trong màu áo Barca, CLB đầu tiên và cũng có thể nói là duy nhất của anh trong sự nghiệp đỉnh cao. Đã có nhiều lời chia tay và rất nhiều giọt nước mắt tiếc nuối. Tuy nhiên, tất cả rõ ràng là không bao giờ đủ dành cho Iniesta.

    Viên ngọc tinh khôi

    Chỉ một ngày trước trận đấu cuối cùng của Iniesta cho Barca, BLĐ đội bóng xứ Catalunya đã tổ chức một buổi lễ chia tay tiền vệ người Tây Ban Nha. Đó thực ra chỉ là một hoạt động trong cả một chương trình dài ngày và công phu để tri ân tiền vệ sẽ rời CLB sau 22 năm gắn bó từ lúc còn là cậu nhóc 12 tuổi. Chương trình đó được gọi bằng cái tên “Infinite Iniesta”, tạm dịch là “Mãi mãi Iniesta”.

    Hàng chục nhân vật danh tiếng của bóng đá thế giới đã được phỏng vấn để phát biểu, đánh giá về Iniesta. Tất cả đều dành cho chàng tiền vệ hào hoa này những lời khen tặng tuyệt vời nhất, từ những đồng đội như Puyol, Pique, Xavi, Messi..., đến những danh thủ lừng danh Pirlo, Rivaldo, Buffon, Totti.. và tất nhiên cả những chiến lược gia hàng đầu, gồm Pep Guardiola, Jupp Heyncknes hay Van Gaal. Tuy nhiên, tất cả lời đánh giá cao nhất cũng không thể lột tả hết được tài năng của Iniesta.

    “Iniesta là sự độc nhất, sự tinh khôi dành cho Barca”, Xavi nói trong nước mắt tại đêm gala chia tay người đồng đội cũ. Iniesta như một nàng thơ trong thế giới bóng đá thực dụng và sặc mùi kim tiền hiện tại. Iniesta không ghi được nhiều bàn thắng, dù rằng trong số đó có những pha lập công đi vào lịch sử như ở trận chung kết World Cup 2010. 

    Bóng đá với Iniesta không phải là đưa bóng vào lưới, hay chăm chăm hướng trái bóng về phía khung thành đối thủ. Bóng đá với anh chính là trái bóng trong chân, anh vuốt ve nó và biến từng đường bóng trở thành nghệ thuật. Với kỹ năng trời phú, Iniesta đã làm mê hoặc không biết bao nhiêu thế hệ CĐV, biến không biết bao nhiêu cầu trường nóng bỏng bỗng hóa thành một đêm hòa nhạc du dương. 

    Iniesta khác biệt với phần còn lại là như vậy; anh khác Xavi, khác Messi ở chỗ đó. Người Catalunya luôn xem anh như chàng trai tinh khôi của riêng mình, dù anh đã thi đấu cho đội 1 Barca suốt 16 năm qua. Cảm xúc mà họ dành cho Iniesta trong trận anh ra mắt đội 1 trước Club Brugge vào ngày 29/10/2002 hẳn cũng nguyên vẹn như trong trận đấu cuối cùng đêm nay.


    Hẹn gặp lại Andres!

    Andres Iniesta không có được Quả bóng vàng nào trong suốt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của mình. Đó là một sự bất công lớn mà thế giới bóng đá nói quá nhiều trong những năm qua. Đó là hệ quả của một thế giới bóng đá quá thực dụng, đánh giá tài năng cầu thủ tấn công chỉ dựa vào số bàn thắng. Tuy nhiên, trong lòng NHM, trong đánh giá của những đồng đội, Iniesta không chỉ xứng đáng với một Quả bóng vàng.

    Samuel Eto’o, một trong những khách mời ở đêm gala tri ân Iniesta nói: “Tôi sẽ không trao cho Andres một Quả bóng vàng, cũng không phải hai hay ba, mà tôi sẽ trao cho cậu cả nghìn Quả bóng vàng”.

    Iniesta là một ngoại lệ trong thế giới bóng đá. Anh là một trong số ít ngôi sao lớn cam kết dành cả sự nghiệp đỉnh cao cho một CLB. Người ta từng nói tới việc chuyển nhượng của Messi cũng như bất cứ ngôi sao nào khác, song chưa bao giờ CĐV Barca phải lo sợ mất Iniesta. 

    Việc Iniesta quyết định chia tay Barca sau mùa này không phải vì anh đã hết tình yêu với đội bóng, mà anh không muốn là gánh nặng của CLB trong những năm cuối sự nghiệp. Iniesta ra đi vì muốn tốt cho Barca và anh hứa sẽ không khoác áo một CLB nào khác tại châu Âu.

    Iniesta đã khóc trong buổi lễ chia tay Barca vào hôm qua, trước sự chứng kiến của hàng trăm người đã sát cánh cùng anh, kể cả đối đầu với anh, trong suốt gần 2 thập kỷ qua; từ Xavi, Yaya Toure, Thierry Henry, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Francesco Totti... hay cả cựu chủ tịch Joan Laporta. Iniesta đã nói lời cám ơn tất cả, từ gia đình mình cho đến cả những người chăm lo cho anh từng bữa ăn khi còn tập luyện tại lò La Masia.

    Và cuối cùng, trong buổi lễ gala chia tay Iniesta, chủ tịch Josep Bartomeu đã nói: “Với Iniesta, Barca không có từ tạm biệt mà chỉ có lời hẹn gặp lại”!


    HỌ NÓI VỂ INIESTA
    - Joan Laporta (cựu chủ tịch Barca): “Andres là tấm khiên bảo vệ Barca”. 
    - Messi: “Andres làm mọi thứ thật dễ dàng, ngay cả những điều khó khăn nhất”. 
    - Busquets: “Andres có thể vượt qua một, hai và ba cầu thủ chỉ với một động tác khống chế bóng”.
    - lPirlo (cựu cầu thủ Milan): “Iniesta có những pha xử lý không thể đoán trước được”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội