Trong bộ phim tài liệu sắp được ra mắt có tựa đề "Người anh hùng bất ngờ", Andres Iniesta đã nhớ lại quãng thời gian đen tối nhất của mình, đặc biệt là sau cái chết bất ngờ của người bạn thân Daniel Jarque vào năm 2009: "Lúc đó, tôi chỉ mong tới buổi đêm để mình có thể uống thuốc ngủ và nghỉ ngơi. Thời gian đó thật kinh khủng. Tôi chỉ muốn được ngủ.
Những người thân của tôi đều biết chuyện này. Thậm chí, tôi cũng có những tình trạng rất tệ. Các bạn chưa trải qua nên chưa biết được cảm giác của tôi lúc đó kinh khủng như thế nào. Thật sự tôi đã có 1 thời gian vô cùng khó khăn nhưng tôi không bao giờ xin nghỉ tập và chưa làm thế bao giờ.
Sau đấy, những người ở bên cạnh tôi đã luôn động viên và hướng tôi tới những điều tích cực nhất. Bạn gái tôi và bây giờ là vợ tôi không bao giờ rời xa tôi. Lúc còn yêu nhau và tôi bị trầm cảm, cô ấy đã ở lại để chăm sóc tôi. Họ và những người xung quanh đã giúp tôi hiểu ra vấn đề, biết rằng cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào. Tôi luôn rất biết ơn họ".
Năm 2009, sau khi Iniesta cùng Barca giành "cú ăn ba" lịch sử thì anh đón nhận tin không vui từ cậu bạn chí cốt Daniel Jarque. Jarque trong chuyến du đấu với Espanyol đã vĩnh viễn nằm xuống sau một cơn trụy tim, tạo nên một nỗi đau cho làng túc cầu thế giới thời thời điểm bấy giờ.
Với việc công khai chuyện trầm cảm, Iniesta cũng hi vọng sẽ giúp ích cho những người khác đang gặp vấn đề tương tự như mình trước đây: "Có người đã nói với tôi rằng, họ cảm thấy tốt hơn sau khi nghe và thấy những gì tôi làm. Tôi không nghĩ chuyện của tôi sẽ giúp ích cho 20.000 người đang bị trầm cảm. Tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình mà thôi. Nếu điều đó có thể giúp ích cho họ, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc được nhân đôi".
Ngoài ra, Iniesta chia sẻ cảm giác buồn chán trong thời gian bóng đá và cuộc sống không thể diễn ra theo cách bình thường vì đại dịch Covid-19: "Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh của một trận đấu, hoặc một sân vận động đầy ắp khán giả, tôi lại cảm thấy buồn. Giờ chúng tôi chỉ có thể chờ ở nhà. Việc ra ngoài hạn chế đến mức ít nhất có thể. Tôi cảm thấy có trách nhiệm hành xử phù hợp với tư cách một con người và một thành viên trong cộng đồng. Chúng ta cần cố gắng làm tốt nhất có thể trong tình trạng khủng khiếp này
XEM THÊM
'Bom xịt' của Barca âm thầm hỏi thăm Martial về M.U