Nếu như trong một năm mà Seleccion còn vượt Đại Tây Dương đến 4 lần chỉ cho những trận giao hữu thì không có gì lạ khi họ đá giao hữu với Guinea Xích Đạo, một trận đấu mà ai cũng thấy rõ là không hề mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn.
Người Brazil vẫn thường chỉ trích đội tuyển của mình là những gánh xiếc rong, tức cứ... đi lung lung mà rất ít khi phục vụ khán giả bản địa. Tây Ban Nha , với sự mến mộ ngày càng tăng sau những thành công rực rỡ thời gian qua, cũng đang dần trở thành một gánh xiếc rong tương tự.
Guinea Xích Đạo là đối thủ thứ... 83 của đội tuyển Tây Ban Nha trong lịch sử 93 năm tồn tại của RFEF. Đây cũng là lần đầu tiên họ chạm trán với đội bóng châu Phi này. Guinea Xích Đạo cũng là đối thủ thứ 8 đến từ Lục Địa Đen của Seleccion sau những Ma-rốc, Algeria, Nigeria, Nam Phi, Bờ Biển Ngà, Ai Cập và Tunisia.
Nhưng trong lịch sử, chưa bao giờ Tây Ban Nha đá giao hữu tại châu Phi. Việc kéo quân sang lục địa này đấu giao hữu một lần nữa cho thấy Seleccion không nề hà việc phải đi đến những nơi xa xôi lẫn... xa lạ, miễn là nó mang về cho RFEF những khoản tiền béo bở. Thống kê từ sau vô địch EURO 2008, Seleccion đã mang về cho RFEF hơn 30 triệu euro. Vượt Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương? Chuyện nhỏ.
10. Trong quá khứ, Tây Ban Nha được ví là đội bóng gồm các cầu thủ nội của Real và Barca cộng lại. Nhưng hiện tại, La Roja đang là một trong những đội tuyển “ô hợp” nhất. Danh sách tập trung hiện tại của HLV Del Bosque gồm các cầu thủ đến từ tới 10 CLB khác nhau (Arsenal, Napoli, Barcelona, Real, Atletico, Sevilla, Man City, Bayern, Chelsea và Sociedad).