Từ thời điểm mùa giải tại La Liga tái khởi tranh sau đại dịch Covid-19 cho tới khi hạ màn, Bale chỉ có 2 trận ra sân, trong đó 1 trận đá chính và 1 trận vào sân từ băng ghế dự bị với tổng cộng 100 phút trên sân. 7 vòng đấu đấu cuối, Bale ngồi dự bị 6 trận và trận đấu cuối cùng gặp Leganes, ngôi sao người xứ Wales thậm chí không được đăng ký thi đấu.
Khi Real nâng cao chức vô địch La Liga lần thứ 34 trong lịch sử sau chiến thắng 2-1 trước Villarreal, Bale là nhân vật phụ của buổi lễ ăn mừng. Ngôi sao 31 tuổi cười gượng khi đứng xung quanh những người đồng đội Sergio Ramos, Karim Benzema hay Toni Krooos.
Quyết tâm bám trụ với Real, Bale đã từ chối mọi lời đề nghị chuyển nhượng trong mùa Hè 2019. Tuy nhiên, dù ở lại sân Bernabeu nhưng vị thế của Bale tại Real gần như không còn, khi anh trở thành người thừa trong kế hoạch của HLV Zidane. Cả mùa giải này, Bale chỉ ra sân 20 trận trên mọi đấu trường (16 trận tại La Liga, trong đó có 12 trận đá chính), ghi được 3 bàn thắng và có thêm 2 đường kiến tạo.
Trở thành người thừa, "ngồi mát, ăn bát vàng" với mức lương khủng, Bale trở thành cái gai trong mắt NHM. Nhiều ý kiến cho rằng ngôi sao người xứ Wales nên có một chút tự trọng bằng việc ra đi vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, theo người đại diện của Bale - ông Barnett thì thân chủ của ông sẽ tiếp tục gắn bó với Real cho tới hết hợp đồng hiện tại.
"Zidane không muốn huấn luyện Bale, nhưng cậu ấy còn hai năm trong hợp đồng. Cậu ấy rất hạnh phúc khi sống ở Madrid và sẽ không đi đâu cả", ông Barnett chia sẻ.
"Bale cũng có chất lượng như các đồng đội của cậu ấy, nhưng đây là quyết định của Zidane. Không có sự thù hận nào từ Bale và cậu ấy không cố gắng sống sót với Zidane. Bale chỉ đơn giản là luyện tập tốt mỗi ngày, nhưng Zidane không muốn sử dụng cậu ấy.
Zidane là người vô ơn. Việc Bale không có mặt trong đội hình Real Madrid lúc này là một mất mát lớn. Nhưng cậu ấy sẽ không ra đi", người đại diện của Bale nói thêm.
XEM THÊM