Luis Figo chính là một trong những Judas nổi tiếng nhất lịch sử túc cầu. Mùa hè năm 2000, mặc dù là ngôi sao sáng của Barcelona, Figo bất ngờ chuyển sang đầu quân cho Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới thời điểm bấy giờ, 37,2 triệu bảng.
Khi được hỏi liệu đàn em Cristiano Ronaldo liệu có tạo ra một cơn địa chấn tương tự, nhưng sẽ chuyển theo chiều ngược lại từ Real sang Barca, Figo lưỡng lự: "Chúng ta đang ở thời kỳ tự do. Một bản hợp đồng luôn có thời hạn, thế nên bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra".
Bên cạnh đó, khi được hỏi động cơ để rời Barca đầu quân cho Real, Figo cho biết: "Lý do đầu tiên tôi đến Real là vì sự quan tâm đặc biệt từ chủ tịch Florentino Perez. Mọi chuyện bắt đầu nghiêm túc hơn khi tôi nhận được đề nghị từ họ. Rồi tôi thông báo điều này cho BLĐ Barca với mong muốn được cải thiện hợp đồng".