Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Thắng mà vẫn lo
HỒ ĐẮC • 07:13 ngày 16/06/2015
Hàng công thi đấu khá tệ. Tuyến giữa đá như mơ ngủ khiến đối phương có nhiều pha “hồi mã thương” nguy hiểm. Đó là những gì ĐT Tây Ban Nha đã thể hiện trước Belarus rạng sáng qua. Rõ ràng, chiến thắng ấy vẫn còn để lại nhiều nỗi lo với La Roja.
    Belarus 0-1 Tây Ban Nha

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Trận đấu trên sân ĐT Belarus là một cột mốc đáng nhớ của HLV Vicente Del Bosque. Đó là lần thứ 100 , ông dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha. Lẽ ra, đó là một ngày vui nếu như các cầu thủ đến từ xứ sở bò tót có một trận đấu tưng bừng. Nhưng đáng tiếc trước đối thủ yếu, La Roja chỉ giành thắng lợi khiêm tốn 1-0.

    Với đội hình gồm toàn những ngôi sao hàng đầu, việc Tây Ban Nha áp đảo đối phương không có gì lạ. Thế nhưng, việc họ chỉ ghi 1 bàn vào lưới đối thủ Belarus thì quả là một sự ngạc nhiên đáng thất vọng. Đã vậy, pha ghi bàn của David Silva lại có phần may mắn. Nó xuất phát từ một tình huống đấm bóng hụt của thủ thành Gorbunov ở phút 45, để Silva có cơ hội đưa bóng vào lưới trống.


    Nhờ 3 điểm thiếu thuyết phục ấy, trong một trận đấu mà Belarus cũng có tới 2 cơ hội rõ rệt trước khung thành của thủ môn Iker Casillas, ĐT Tây Ban Nha vẫn chắc chân ở vị trí thứ nhì tại bảng C với 15 điểm (kém Slovakia 3 điểm). Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội giành vé dự VCK EURO 2016 của họ là rất lớn. Tuy nhiên, nếu La Roja vẫn tiếp tục thi đấu đáng thất vọng như vậy, họ khó có thể đẩy lui được nỗi ác mộng ở World Cup 2014.

    HLV Del Bosque bố trí hàng tiền đạo 2 người với Pedro đá cặp cùng Alvaro Morata. Tuy nhiên, cả hai đều chơi rất thất vọng trước Belarus. Đặc biệt, trung phong Morata đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp, Tây Ban Nha thi đấu bế tắc tại vòng loại EURO 2016. Cả hai trận họ chỉ ghi được 1 bàn thắng mỗi trận. 

    Trước đó, trong cuộc đối đầu với Ukraine, La Roja cũng chỉ 1 lần làm tung lưới đối phương trong số rất nhiều cơ hội có được. Đó quả là điều đáng báo động cho đội bóng vốn có nhiều tham vọng của HLV Del Bosque.

    David Silva bắt kịp Di Stefano
    Với bàn thắng vào lưới ĐT Belarus, David Silva đã có tổng cộng 23 lần lập công cho ĐT Tây Ban Nha. Như vậy, anh đã vươn lên đứng ngang hàng với cựu tiền đạo Di Stefano ở vị trí thứ 7 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất của ĐT Tây Ban Nha. Nếu tính riêng dưới triều đại của HLV Del Bosque, Silva đã có 20 bàn cho ĐTQG, chỉ kém Fernando Torres (21 bàn) và David Villa (41).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội