Nhắc đến De la Pena là nhắc đến nỗi luyến tiếc lớn nhất của La Masia. Tài năng của "Tiểu phật" là điều miễn bàn, với những đường chuyền dọn cỗ trác tuyệt làm say đắm lòng người. Anh cùng Ronaldo tạo thành bộ đôi sư cọ khiến mọi hàng thủ khiếp đảm ở mùa giải 1996/97.
Tuy nhiên, kể từ mùa giải thăng hoa ấy, sự nghiệp De la Pena là một đồ thị đi xuống. Từ nhân tố được kỳ vọng chấn hưng Barca thời hậu Dream Team, tiền vệ này lang bạt sang Italia, Pháp và trở lại Catalan, trong màu áo... Espanyol mà không bao giờ vươn tới đẳng cấp ngôi sao. Vì chấn thương và vì lối đá lỗi thời.
Từ năm 2004, M.U đã kiếm tìm phương án kế thừa Ryan Giggs bên cánh trái. Lựa chọn số một của Quỷ đỏ và Sir Alex là Vicente Rodriguez, cái tên có lẽ xa lạ với giới mộ điệu ngày nay, nhưng những năm đầu thế kỷ này, là một trong những tiền vệ cánh xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu.
Trong màu áo Valencia, Vicente là nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ bởi tốc độ kinh hoàng và cái chân trái cực khéo. Đỉnh cao của Vicente là mùa 2003/04, với 21 bàn thắng và kiến tạo, góp công lớn giúp Los Che vô địch La Liga và UEFA Cup. Tuy nhiên, sau mùa giải này, chấn thương đầu gối hành hạ khiến tiền vệ cánh trái này sa sút vĩnh viễn.
Trưởng thành từ lò La Fabrica, khẳng định năng lực tại Getafe cũng như cùng ĐT Tây Ban Nha vô địch EURO 2008, tương lai xán lạn đón đợi De la Red khi anh trở lại Real Madrid vào mùa Hè 2008. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ toàn năng này chết yểu trong tiếc nuối vì một cơn trụy tim, khiến anh ngất xỉu trong trận đấu giữa Real Madrid với Real Union tại Cúp Nhà Vua, vào ngày 30/10/2008.
Guti không chết yểu, nhưng "số 14" là ngôi sao lúc tỏ lúc mờ. Lúc tỏ, anh sáng chói không kém cạnh Zidane, Raul hay Figo, những ngôi sao của Galacticos. Song sự nghiệp của Guti mờ nhiều hơn tỏ, vì tính cách ngang tàn và lối chơi quá đủng đỉnh. Sau cùng, anh giải nghệ vào năm 2011 vì bị chấm dứt hợp đồng ở Besiktas.
Khi một đội bóng nổi tiếng keo kiệt Arsenal, dám chi ra tới 17 triệu bảng, một con số lớn, để chiêu mộ tài năng 20 tuổi như Reyes vào năm 2003, điều đó cho thấy tiềm năng to lớn của tiền đạo gốc Sevilla này. Màn khởi đầu của Reyes trong màu áo Pháo thủ thành London cũng đẹp như mơ.
Anh có mạch 6 trận liên tiếp ghi bàn và giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 tại Ngoại hạng Anh. Nhưng Reyes chưa bao giờ vươn tới tầm vóc ngôi sao, dù ở Arsenal hay sang Real Madrid. Bây giờ, anh đã là người thiên cổ, bởi một tai nạn giao thông, để lại sự luyến tiếc cho không ít người hâm mộ.
XEM THÊM
Barca và Atletico sẽ bị 'soi' khi đi chợ Hè
Khi nào hợp đồng của Messi, Suarez và các ngôi sao khác của Barca đáo hạn?