Hôm nay là hạn cuối ứng cử chức chủ tịch Real Madrid và đến hiện tại chỉ có duy nhất Florentino Perez ứng cử. Có nghĩa sau hôm nay, 99% Perez đắc cử nhiệm kỳ 2017-2021. Khi ấy, ông trùm xây dựng này mới toàn tâm toàn trí để xử lý cuộc khủng hoảng mang tên Ronaldo.
Siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy bất mãn vì bị cáo buộc tội trốn thuế và càng bực tức bởi cách ứng xử của Real quanh vụ việc này. Cụ thể, Ronaldo đang đối mặt 4 tội danh trốn thuế tương đương 4 năm từ 2011 đến 2014, những tội danh có thể khiến anh ngồi tù tối đa 7 năm và nộp 28 triệu euro tiền phạt.
Trong khi đó, Perez được cho là ngầm liên hệ với các tờ báo thân thiết để mỗi bài đăng về vụ Ronaldo trốn thuế không để ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo Real. Nhưng có một vấn đề khác cũng dễ nhận thấy ngay, Ronaldo còn hợp đồng với Real đến tận tháng 6/2021, với phí đền bù hợp đồng 1 tỷ euro.
Sát thực hơn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cách đây không lâu tuyên bố chồng đủ 400 triệu euro sẽ nói chuyện về Ronaldo. Tức là đội bóng nào muốn chiêu mộ Ronaldo sẽ phải bán cả đội hình hoặc tự thò đầu vào thòng lọng Luật Công bằng tài chính.
Tại Nhà trắng, tiếng lóng ám chỉ BLĐ Real cũng không có nhiều xáo động. Sau khi kết thúc mùa giải với cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League, Ronaldo rất hào hứng với chu kỳ mới của đội bóng và dự án HLV Zinedine Zidane vạch ra.
BLĐ Real cũng chưa hề nhận được đề nghị nào dành cho Ronaldo và cũng chưa hề có cuộc gọi nào từ phía siêu sao người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn ra đi. Chủ tịch Perez còn cho rằng giới truyền thông đang lạm dụng quá đáng tên tuổi Ronaldo, thế nên mọi chuyện được thổi phồng và hình sự hóa gây nhiễu loạn.