Dưới đây là một số cầu thủ cũng phải trải qua hoàn cảnh giống như Bale, thậm chí sự nghiệp bóng đá của họ còn có khả năng đe dọa. Dù vậy, tất cả các cầu thủ này cuối cùng đều ít nhiều đạt được thành công cùng CLB mới của mình. Đây có lẽ cũng chính là những điều mà người hâm mộ đang kì vọng ở Bale.
Fernando Torres (Chelsea, 2011): Cuối tháng 1/2011, Fernando Torres rời Liverpool để cập bến Chelsea với một bản hợp đồng lên tới 50 triệu bảng. Torres cho rằng anh đã đạt tới đỉnh cao trong sự nghiệp tại Liverpool, và muốn ra đi để tìm kiếm những danh hiệu (ở đấu trường châu Âu) với Chelsea. Và điều đó đã trở thành sự thật, Fernando Torres đã cùng với The Blues đoạt 2 chức vô địch tại Champions League và Europa League.
Nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian khá khó khăn khi mới gia nhập Chelsea. Torres đã khiến cho người hâm mộ thất vọng với những màn trình diễn tệ hại kể từ khi đến Chelsea và chỉ tới trận đấu gặp West Ham ngày 23/4/2011, bản hợp đồng “bom tấn” này mới được nổ súng. Đó là bàn thắng đầu tiên của Torres sau 18 trận đấu. Điều này đã khơi dậy một làn sóng chế nhạo cầu thủ người Tây Ban Nha tại Premier League, tuy nhiên phong độ được cải thiện của Torres sau đó đã dần đánh tan được chỉ trích của dư luận.
Fernando Torres trong màu áo Chelsea
Diego Costa (Atletico Madrid, 2007): Những năm tháng đầu tiên của Diego Costa ở La Liga đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Năm 2007, Diego Costa đến Atletico từ Braga, CLB của Bồ Đào Nha nhưng sau đó anh liên tục được đem đi cho mượn: Braga, Celta rồi Albacete. Hè năm 2009, Diego Costa thậm chí còn phải trở thành một phần trong bản hợp đồng của Atletico khi họ hỏi mua thủ môn Sergio Asenjo của Valladolid. Tuy nhiên, những màn trình diễn thuyết phục ở các CLB này đã giúp Diego Costa quay trở về đội bóng thành Madrid và tìm được một vị trí trong đội hình chính.
Fernando Torres trong màu áo Chelsea
Diego Costa (Atletico Madrid, 2007): Những năm tháng đầu tiên của Diego Costa ở La Liga đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Năm 2007, Diego Costa đến Atletico từ Braga, CLB của Bồ Đào Nha nhưng sau đó anh liên tục được đem đi cho mượn: Braga, Celta rồi Albacete. Hè năm 2009, Diego Costa thậm chí còn phải trở thành một phần trong bản hợp đồng của Atletico khi họ hỏi mua thủ môn Sergio Asenjo của Valladolid. Tuy nhiên, những màn trình diễn thuyết phục ở các CLB này đã giúp Diego Costa quay trở về đội bóng thành Madrid và tìm được một vị trí trong đội hình chính.
Chấn thương đầu gối nghiêm trọng một lần nữa cản trở con đường tìm kiếm vinh quang của Diego Costa tại sân Vicente Calderon. Sau khi phục hồi thì vào tháng 1/2012, Diego Costa lại bị đẩy sang Rayo Vallecano theo một bản hợp đồng cho mượn. Vào thời điểm đó, dường như không ai có thể nghĩ tới những thành tích và một tương lai xán lạn của Diego Costa tại Atletico như thời điểm hiện tại.
Kun Aguero (Atletico Madrid, 2006): Năm 2006, Kun đến Atletico khi anh còn rất trẻ (mới chỉ 18 tuổi) và không có quá nhiều người biết đến tên tuổi của anh. Khởi đầu dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Mexico - Javier Aguirre, Kun không thể đáp ứng được những kì vọng dành cho mình tại Atletico. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cầu thủ người Argentina không thể bộc lộ được tài năng của mình, nhưng lí do chính có lẽ xuất phát từ tuổi thơ khó khăn của anh ở vùng ngoại ô Buenos Aires.
Kun Aguero (Atletico Madrid, 2006): Năm 2006, Kun đến Atletico khi anh còn rất trẻ (mới chỉ 18 tuổi) và không có quá nhiều người biết đến tên tuổi của anh. Khởi đầu dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Mexico - Javier Aguirre, Kun không thể đáp ứng được những kì vọng dành cho mình tại Atletico. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cầu thủ người Argentina không thể bộc lộ được tài năng của mình, nhưng lí do chính có lẽ xuất phát từ tuổi thơ khó khăn của anh ở vùng ngoại ô Buenos Aires.
Do đó BLĐ CLB đã tập trung xây dựng một kế hoạch bổ sung dinh dưỡng phù hợp nhất dành riêng cho cầu thủ này, giống như là những gì Real Madrid đã từng làm đối với Raul Gonzalez. Tuy nhiên, Kun cũng phải luyện tập rất nỗ lực trước khi có được vị trí chính thức vào khoảng giai đoạn cuối mùa 2006/07. Sau đó, anh đã trở thành một thần tượng mới trong lòng CĐV nơi đây và giành chức vô địch Europa League năm 2010.
Victor Valdes (Barcelona, 2002): Thủ môn của Barca khi đó là một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Valdes được nhấc lên đội hình chính của Barca từ rất sớm khi anh mới 20 tuổi. Sự nghiệp của Valdes tại CLB dường như trải toàn hoa hồng cho tới khi HLV người Hà Lan Louis van Gaal quyết định đẩy anh quay trở lại Barca B. Chú ngựa khó thuần Valdes đã không thèm xuất hiện tại sân tập của Barca và chỉ được tiếp tục ở lại Barca nhờ có sự đảm bảo của chủ tịch CLB khi đó là Joan Gaspart. Ít lâu sau đó, Van Gaal bị sa thải, Valdes được quay trở lại đội 1 và hiện nay anh được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Victor Valdes là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới
Zinedine Zidane (Real Madrid, 2001): Tiền vệ người Pháp đã chuyển đến thi đấu cho Real vào năm 2001 từ Juventus với một mức giá đắt nhất thế giới vào thời điểm đó (73,5 triệu euro). Ông kế thừa chiếc áo số 5 của huyền thoại Manolo Sanchis, một trong những “số 5” nổi tiếng nhất của “Kền kền trắng”. Zidane đã gia nhập một đội ngũ gồm toàn các ngôi sao và anh đã phải mất 2 tháng để có thể hòa nhập được với lối chơi và những người đồng đội mới.
Victor Valdes (Barcelona, 2002): Thủ môn của Barca khi đó là một cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn. Valdes được nhấc lên đội hình chính của Barca từ rất sớm khi anh mới 20 tuổi. Sự nghiệp của Valdes tại CLB dường như trải toàn hoa hồng cho tới khi HLV người Hà Lan Louis van Gaal quyết định đẩy anh quay trở lại Barca B. Chú ngựa khó thuần Valdes đã không thèm xuất hiện tại sân tập của Barca và chỉ được tiếp tục ở lại Barca nhờ có sự đảm bảo của chủ tịch CLB khi đó là Joan Gaspart. Ít lâu sau đó, Van Gaal bị sa thải, Valdes được quay trở lại đội 1 và hiện nay anh được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới.
Victor Valdes là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới
Zinedine Zidane (Real Madrid, 2001): Tiền vệ người Pháp đã chuyển đến thi đấu cho Real vào năm 2001 từ Juventus với một mức giá đắt nhất thế giới vào thời điểm đó (73,5 triệu euro). Ông kế thừa chiếc áo số 5 của huyền thoại Manolo Sanchis, một trong những “số 5” nổi tiếng nhất của “Kền kền trắng”. Zidane đã gia nhập một đội ngũ gồm toàn các ngôi sao và anh đã phải mất 2 tháng để có thể hòa nhập được với lối chơi và những người đồng đội mới.
Tương tự, Zidane cũng cần khá nhiều thời gian để làm quen với một thành phố mới với những người bạn mới. Ông đã phải chịu rất nhiều sức ép từ báo giới do phong độ yếu kém của mình trong giai đoạn này, trước khi tỏa sáng và đi vào lịch sử của CLB với tư cách là một trong những tiền vệ tài hoa nhất mà Real từng được sở hữu.
Diego Maradona (Barcelona, 1982): Maradona cập bến Barca vào năm 1982 từ Boca Juniors, CLB của Argentina, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Mặc dù không thành công tại World Cup 1982, nhưng Maradona vẫn nhận được rất nhiều kì vọng khi đến với đội bóng xứ Catalunya. Ở trận ra mắt, “Cậu bé vàng” đã ghi bàn nhưng Barca lại để thua 1-2 trước Valencia tại Mestalla. Trận thua này đã bắt đầu một giai đoạn khó khăn đối với Barca, và mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi Maradona mắc chứng viêm gan, căn bệnh đã khiến ông phải rời xa sân cỏ trong gần 4 tháng. Tuy nhiên, mặc dù không thi đấu nhiều trận cho Barca trong 2 mùa giải gắn bó với CLB (1982-1984), Maradona vẫn kịp để lại dấu ấn với 22 bàn thắng.
Hugo Sanchez (Atletico Madrid, 1981): Cầu thủ người Mexico kí hợp đồng với Atletico Madrid vào mùa Hè năm 1981 từ Pumas UNAM, nơi chắp cánh đưa ông trở thành một ngôi sao cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG Mexico. Tuy nhiên, những trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng thành Madrid của ông thật đáng thất vọng và BLĐ đội bóng đã nghĩ đến việc bán người. Khi sự kiên nhẫn dành cho Sanchez gần như đã hết, thì ông bắt đầu ghi bàn. Pha lập công đầu tiên của Sanchez được thực hiện vào ngày 30/11/1981 trong trận đấu với Hercules. Trong 4 mùa giải khoác áo Atletico (1981-1985), Hugo Sanchez ghi được 54 bàn sau 111 trận đấu, và trở thành một trong những “ngoại binh” xuất sắc nhất lịch sử CLB này.
Diego Maradona (Barcelona, 1982): Maradona cập bến Barca vào năm 1982 từ Boca Juniors, CLB của Argentina, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Mặc dù không thành công tại World Cup 1982, nhưng Maradona vẫn nhận được rất nhiều kì vọng khi đến với đội bóng xứ Catalunya. Ở trận ra mắt, “Cậu bé vàng” đã ghi bàn nhưng Barca lại để thua 1-2 trước Valencia tại Mestalla. Trận thua này đã bắt đầu một giai đoạn khó khăn đối với Barca, và mọi chuyện càng trở nên tệ hại khi Maradona mắc chứng viêm gan, căn bệnh đã khiến ông phải rời xa sân cỏ trong gần 4 tháng. Tuy nhiên, mặc dù không thi đấu nhiều trận cho Barca trong 2 mùa giải gắn bó với CLB (1982-1984), Maradona vẫn kịp để lại dấu ấn với 22 bàn thắng.
Hugo Sanchez (Atletico Madrid, 1981): Cầu thủ người Mexico kí hợp đồng với Atletico Madrid vào mùa Hè năm 1981 từ Pumas UNAM, nơi chắp cánh đưa ông trở thành một ngôi sao cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG Mexico. Tuy nhiên, những trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng thành Madrid của ông thật đáng thất vọng và BLĐ đội bóng đã nghĩ đến việc bán người. Khi sự kiên nhẫn dành cho Sanchez gần như đã hết, thì ông bắt đầu ghi bàn. Pha lập công đầu tiên của Sanchez được thực hiện vào ngày 30/11/1981 trong trận đấu với Hercules. Trong 4 mùa giải khoác áo Atletico (1981-1985), Hugo Sanchez ghi được 54 bàn sau 111 trận đấu, và trở thành một trong những “ngoại binh” xuất sắc nhất lịch sử CLB này.