Bóng Đá Plus trên MXH

Casillas nên nhường chỗ cho Keylor Navas!
14:37 ngày 08/02/2015
Không ai phủ nhận Iker Casillas là một tượng đài tại Real, song màn trình diễn của cầu thủ này ở trận derby Madrid đêm qua là không tương xứng với đẳng cấp đó.
    VIDEO: Atletico Madrid 4-0 Real Madrid
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bốn bàn thua trắng mà Real phải nhận trước Atletico đêm qua là hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng bởi hàng thủ quá đỗi hớ hênh của họ, và xứng đáng bởi đội chủ nhà đã chơi một trận quá hay. Tuy vậy, vẫn có những điều mà nếu diễn ra đúng theo ý muốn, Los Blancos đã không phải chịu thất bại mất mặt đến vậy. Một trong những vấn đề đó nằm ở thủ thành của họ: Iker Casillas.

    Không ai phủ nhận Iker Casillas là một thủ môn xuất sắc, song anh lại không chứng tỏ được đẳng cấp ấy ở màn trình diễn đêm qua. Casillas cãi chày cãi cối rằng bóng đã chạm chân Raphael Varane đổi hướng khiến cú sút của Tiago trở nên quá khó với anh, nhưng trên thực tế không phải vậy. Bóng đi căng, không hề chạm chân ai, chỉ là Casillas đã có một tình huống phán đoán quá dở và phản xạ cơ bản gặp vấn đề lớn.


    Tình huống mắc lỗi của Casillas

    Quan sát cả trận, thủ môn người Tây Ban Nha rất ít khi chỉ đạo và liên lạc các cầu thủ phòng ngự của Real. Nên biết, đội bóng áo trắng ra sân trận này thiếu vắng 3 trụ cột là Pepe, Sergio Ramos và Marcelo ở tuyến dưới, thay thế bằng Nacho, Varane và Fabio Coentrao - những người rất ít khi có cơ hội được đá chính cùng nhau. Đáng ra trong trường hợp đó, Casillas phải thể hiện được phẩm chất thủ lĩnh của mình.

    Mặt trận phòng ngự như “rắn mất đầu” chính là nguyên nhân dẫn đến thảm bại của Real, và một người kỳ cựu như Casillas, thiết nghĩ, nên phải góp một phần trách nhiệm. Ngoài tình huống mắc sai lầm, “Thánh Iker” đều tỏ ra vô hại trong 3 bàn thua còn lại. Đáng lên án hơn cả là tình huống nhặt trái bóng trong lưới rồi cầm lên “tung hứng” như không có chuyện gì xảy ra.


    Navas tạo nên tên tuổi của mình tại World Cup 2014

    Khi mà Casillas đang dính phải một sức ì như vậy, tại sao HLV Carlo Ancelotti không nghĩ đến Keylor Navas? Hãy nhìn sang Arsenal, HLV Arsene Wenger đã thẳng tay gạt bỏ Wojciech Szczesny để trao cơ hội cho David Ospina. Hiệu quả thì ai cũng đã thấy rõ, thủ môn người Colombia giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp ngay sau khi được trao niềm tin, và chơi rất hay ở trận derby Bắc London dù phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.

    Ospina và Navas đều là những người gác đền nổi lên từ World Cup 2014, khi họ đều đã giúp các đội bóng của mình là ĐT Colombia và ĐT Costa Rica vào tới tứ kết của giải đấu. Nếu Ospina chưa chơi tại Premier League bao giờ mà đã tỏa sáng được như vậy, thì hà cớ chi một Navas từng có 5 mùa giải chơi bóng tại Tây Ban Nha lại không thể khiến các CĐV trên sân Bernabeu gọi tên?
    Minh Đức • 14:37 ngày 08/02/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay