Martin Braithwaite đã bất ngờ được Barcelona chiêu mộ từ Leganes theo dạng bổ sung hồi cuối tháng 2 vừa rồi, do Luis Suarez và Ousmane Dembele phải nghỉ hết mùa vì chấn thương. Sau khi chuyển đến Barcelona, Braithwaite đã có 3 lần ra sân cho CLB ở La Liga trước khi các giải bóng đá trên thế giới phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19.
Bây giờ, Braithwaite cùng nhiều đồng nghiệp khác đang tự cách ly ở nhà. Trong buổi giao lưu trực tuyến gần đây, khi được hỏi liệu có điều gì Messi không thể làm được, Braithwaite đáp: "Nếu có, tôi chưa từng thấy nó".
Sau đó, 1 CĐV có hỏi Braithwaite ai là người chạy nhanh nhất ở Barca, cựu cầu thủ Leganes khẳng định luôn mà không chút e dè: "Bạn đang nói chuyện với chính anh ta đấy".
Tiếp đấy, Braithwaite tiết lộ mình thần tượng "Người ngoài hành tinh" Ronaldo và võ sỹ Quyền Anh lừng danh Muhamad Ali. Ngoài ra, Braithwaite cũng chia sẻ Nou Camp là SVĐ mà anh yêu thích nhất.
Khi được hỏi có muốn trở thành huyền thoại của Barca hay không, Braithwaite trả lời rất nhanh: "Đương nhiên là có rồi".
Về bàn thắng đáng nhớ nhất mình được chứng kiến, Braithwaite nói: “Có rất nhiều. Nhưng tôi nhớ rất rõ bàn cân bằng tỷ số 1-1 của Iniesta trước Chelsea ở trận bán kết lượt về Champions League 2009".
Cuối cùng, Braithwaite nói về 3 cầu thủ Đan Mạch mà anh ngưỡng mộ nhất cũng như chia sẻ về việc có trở lại quê nhà trong tương lai hay không: "Allan Simonsen, Michael Laudrup & Peter Schmeichel là những người mà tôi yêu mến. Còn bây giờ, tôi sẽ cố gắng để có được những gì tốt nhất. Tôi còn rất nhiều thứ để phấn đấu nên chưa nghĩ tới việc hồi hương sớm như thế".
XEM THÊM