Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Rosell, một thất bại chính trị
Trần Minh • 09:00 ngày 25/01/2014
Real Madrid từng đề nghị CLB Santos đến hơn 100 triệu euro cho Neymar nhưng vẫn thất bại. Sau đó họ mới dốc sức mua Gareth Bale. Đấy là câu chuyện mà cả thế giới đều biết. Nhân vật khiến Florentino Perez - người bách chiến bách thắng trên TTCN - phải chịu thua chính là Sandro Rosell.
    Sandro Rosell  từng làm GĐĐH của Nike phân nhánh Brazil. Chính ông cũng là người đạo diễn vụ chuyển nhượng Ronaldinho từ PSG sang Barcelona, khi tất cả đều đã đinh ninh là ngôi sao Brazil sẽ ký với Man United. Đến bây giờ thì ai cũng thấy rõ: Ronaldinho đã làm xoay chuyển cục diện Barca, từ chỗ suy tàn bước vào kỷ nguyên rực rỡ bậc nhất lịch sử CLB.

    Rosell là con người của làm ăn thuần túy. Cái gì có lợi cho cá nhân và tập thể thì làm, nhưng ông lại quá non nớt về chính trị, khác hẳn một Joan Laporta lọc lõi luôn cố gắn chặt Barca như một phần không thể tách rời của xứ Catalan. Sau khi Rosell lên làm chủ tịch thay Laporta, một trong những việc đầu tiên ông làm là gây hấn khiến Johan Cruyff phải từ chức Chủ tịch danh dự Barca . Mà Cruyff lại đang là “Thánh” tại Catalan, được cầu thủ, quần chúng và báo giới tôn sùng. 

    Khi Eric Abidal bình phục sau ca ghép gan như một phép màu thì Rosell lại lạnh lùng không gia hạn hợp đồng với Abidal. Đấy cũng là một quyết định thuần túy làm ăn. Ông biết Abidal không bao giờ đạt được thể lực lẫn phong độ như trước khi mổ gan, vậy ông không ký. Đấy cũng là một, trong rất nhiều ví dụ cho thấy Rosell không nhạy cảm về chính trị. Ông không giỏi, hoặc không quan tâm đến vấn đề ấy.



    Rosell đã “nuốt” bao nhiêu tiền trong vụ chuyển nhượng Neymar ? Đấy vẫn đang là một câu hỏi. Nhưng việc ông mang Neymar về Nou Camp, một điều mà Chelsea và Real Madrid dù đã trả nhiều hơn bộn tiền cũng không làm được, là thành công đáng ghi nhận. Từ một Barca nợ 100 triệu euro dưới thời Laporta đến một nền tảng tài chính vững mạnh như hiện tại, thậm chí còn lên cả kế hoạch làm mới sân Nou Camp là cả một bước tiến lớn. Kết thúc mùa bóng trước, trong lúc Tây Ban Nha vẫn đang khủng hoảng kinh tế, Barca vẫn có lợi nhuận cao nhất lịch sử.

    Không phải ngẫu nhiên mà Laporta liên tục đăng đàn trong những ngày qua. Lúc thì ông bảo “Rosell nợ Barca một lời giải thích”, khi thì “Rosell đã hủy hoại Barca”. Thật khó tin là họ từng là bạn rất thân ngày trước. Khi Rosell và Josep Maria Bartomeu đồng loạt từ chức khi Laporta còn làm chủ tịch, đấy là vì họ đều không tán thành với ý đồ “chính trị hóa Barca” của Laporta.

    Nhưng bây giờ thì Rosell đã hiểu: thật khó tồn tại trong một đội bóng đặc thù như Barca mà không có sự trang bị kỹ lưỡng về chính trị. Jordi Cases, hội viên lâu năm của Barca và là người đã quyết tâm phanh phui vụ chuyển nhượng này tới cùng, được xem là nhân vật thân tín của Laporta. Điều ấy không hẳn là không có sơ sở. Vì sao một CLB đang thành công như Barca lại dính đến đủ thứ scandal liên quan đến vấn đề tài chính? Ngày rời khỏi nhiệm sở, Rosell cũng đã chua chát bình luận: có người đã dùng Neymar như một công cụ để tạo ra sự hỗn loạn này.

    Sandro Rosell là một thương nhân siêu quần, nhưng lại là một nhà chính trị tồi. “Bạn có bao giờ tách được Barcelona và El Clasico  ra khỏi chính trị không? Không bao giờ. Vì đây là Catalan”, câu nói ấy là của Joan Gaspart, một cựu chủ tịch huyền thoại Barcelona.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội