Sau khi Tito Vilanova thất bại trong cuộc chiến với bệnh tật, lễ tang của ông đã được cử hành ở Nou Camp vào 9h30 sáng qua (giờ địa phương). Tất cả thành viên cũng như các fan Barca đều được phép tham dự tang lễ, tại đây họ có thể ghi lại những cảm xúc của mình vào một cuốn sách chung để bày tỏ tình cảm với HLV Tito Vilanova.
Giống như tất cả mọi người, Carles Puyol cũng để lại lưu bút trong cuốn sách nói trên: “Vilanova đã chiến đấu với bệnh tật đến tận những giây phút cuối cùng, nhưng những gì xảy ra thì ai cũng rõ rồi. Cái chết của ông ấy là một cú sốc lớn với tất cả chúng tôi. Mọi người trong phòng thay đồ đều cảm thấy rất buồn bã. Chúng tôi đã ở bên Vilanova trong suốt hai năm rưỡi qua, ông ấy là một tấm gương sáng để mọi người học tập”.
“Vilanova không bao giờ bỏ cuộc dù phải trải qua những thời khắc thực sự khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng giúp đỡ ông ấy theo mọi cách có thể. Đây là thời khắc đau buồn với toàn thể làng bóng đá thế giới, chứ không riêng gì ở phòng thay đồ Barca, nơi chúng tôi đã hiểu quá rõ Vilanova là người như thế nào. Lúc này, điều duy nhất chúng ta có thể làm cho Vilanova là gửi những lời động viên, chia buồn tới gia đình và bè bạn của ông ấy”, Carles Puyol kết luận.