Barca như “tử thần” luôn rình rập, PSG như “tử tù” chỉ còn chờ ngày bị phán xét. HLV Laurent Blanc nói đội bóng của ông quá ngây thơ trước Barca. Thực chất nào phải vậy. PSG thật sự là dưới đẳng cấp Barca khá xa, một sự thật mà các fan của họ khó chấp nhận, còn chúng ta cũng thấy bất ngờ bởi đội bóng Pháp vừa xuất sắc loại Chelsea, CLB đang trên đường trở thành tân vương bóng đá Anh.
Xét về chuyên môn, Chelsea có lẽ là đối thủ khó chơi với Barca hơn là PSG, nhưng điều đó thật ra cũng không quá quan trọng. Nếu Barca chơi đúng sức, thì không đội bóng nào cản nổi. Cái vẻ vật vờ từ cách di chuyển cho đến phối hợp của các cầu thủ Barca vẫn chính là sự đe dọa khủng khiếp khiến mọi đối thủ phải vật vã sợ sệt, lo lắng vì không biết cái chết sẽ đến với họ từ đâu và bằng cách nào. Trước PSG, đội bóng 2 lần vô địch Premier League 3 mùa gần nhất là Man City cũng gục ngã dễ dàng bởi Barca ở vòng 1/8 Champions League.
Barca hiện khó lường hơn Barca ở thời đỉnh cao tiqui-taca của Pep Guardiola và bộ ba Xavi - Iniesta - Messi. Một khác biệt nữa là Barca thời điểm này có vẻ dựa vào tài năng cá nhân nhiều hơn, cụ thể bộ ba Messi - Neymar - Suarez (M-S-N) gần như quyết định tất cả. M-S-N còn hay hơn bộ ba Messi - Xavi - Iniesta ngày trước, nhất là ở khả năng ghi bàn và sự “chết chóc” trong những bài phối hợp tấn công như một mãnh thú rình mồi, khi ra đòn chỉ cần đúng một chiêu là “đập chết” đối thủ.
Với những màn thể hiện đỉnh-của-đỉnh trước Man City, Real Madrid và PSG ở Champions League và La Liga thời gian gần đây, Suarez muốn chứng tỏ anh cũng có thể làm được những điều kỳ diệu như Messi. Với Neymar - ông vua của bóng đá Brazil hiện tại - chấp nhận vai trò “Robin” bên cạnh “Batman Messi” tại Barca không có gì là thiệt thòi, bởi có đến 12 bàn anh ghi ở mùa này đến từ sự kiến tạo của Messi, trong đó có bàn mở tỷ số trận PSG - Barca rạng sáng qua. Còn Messi? Đó vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới, dù 2 năm qua Quả bóng vàng FIFA thuộc về Cristiano Ronaldo. Nhưng, cũng như Batman trong tập phim gần nhất của serie phim Người dơi, khi đã có tuổi thì một siêu nhân như Bruce Wayne cũng cần sự trợ giúp, như Messi đang tìm được trợ thủ đắc lực, và không chỉ có một người.
Ngoài Suarez và Neymar, mọi cầu thủ khác của Barca cũng sẵn sàng làm vệ tinh cho Messi. Guardiola, Vilanova, Martino hay Enrique dẫn dắt Barca thì mẫu số chung vẫn là xây dựng lối chơi xung quanh Messi. Sự xuất sắc và phẩm chất thiên tài của Messi là chìa khoá mở toang mọi cánh cửa dẫn đến những nẻo đường vinh quang cho Barca.
Barca biến PSG thành tầm thường, cũng như Suarez biến David Luiz thành gã hề. Thật khó hình dung có một đội bóng nào đó đủ sức cản bước Barca, dù cả về lý thuyết lẫn thực tế thì không hề có khái niệm vô đối trong bóng đá. Đội mạnh nhất chưa chắc sẽ cán đích trước tiên, nhưng nếu Barca không vô địch châu Âu mùa này thì quả đáng tiếc, và đáng trách Messi và dàn diễn viên phụ xuất chúng bên cạnh anh tại CLB xứ Catalan.