Kể từ khi Xavi ra đi, Barcelona đã chi ra 112,5 triệu euro để chiêu mộ Arda Turan (34 triệu euro), Denis Suarez (3 triệu euro) hay Andre Gomes (35 triệu euro) và mới nhất là Paulinho (40 triệu euro).
Chưa nói về Paulinho thì 3 cái tên còn lại thực sự gây thất vọng. Đầu tiên là Arda Turan khi anh được Barca mua về với giá 34 triệu euro từ Atletico Madrid vào năm 2015. Tuy nhiên, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ vất vả trong việc tìm được chỗ đứng ở sân Nou Camp. Bây giờ, anh đang hi vọng có thể sớm ra đi để được thi đấu nhiều hơn.
Gomes đang khó ở tại Barcelona
Andre Gomes đến từ Valencia vào mùa Hè 2016 được đánh giá là sự kết hợp giữa Ivan Rakitic và Andres Iniesta nhưng lại không thể hòa nhập nổi vào lối chơi của đội bóng mới.
Hồi cuối tháng 2 vừa qua, báo chí Tây Ban Nha từng đưa tin việc Lionel Messi "yêu cầu" cựu HLV Enrique cho Gomes dự bị ở trận thắng Atletico 2-1 tại La Liga. Tuyển thủ Bồ Đào Nha không chỉ không thể hiện được năng lực như đã có ở Valencia mà mối quan hệ với các đồng đội tại xứ Catalan cũng rất tệ.
Denis Suarez thì không cần bàn tới, anh chìm nghỉm từ khi tái hợp với đội chủ sân Nou Camp sau thành công ở Villarreal. Bây giờ, Barca chi đậm để mua Paulinho từ CLB Quảng Châu Hằng Đại (Trung Quốc). Tất nhiên, lối chơi của Paulinho và Xavi hoàn toàn khác nhau, HLV Ernesto Valverde có lẽ chỉ hi vọng anh sẽ trở thành "số 6 mới" ở sân Nou Camp thay vì trở thành "Xavi phiên bản 2".
Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây chưa lâu, Xavi từng đề xuất Barca sẽ chiêu mộ Jean Michael Seri của Nice. Xavi đánh giá Seri có những phẩm chất tuyệt vời và là mẫu cầu thủ mà Barca cần. Nhưng rốt cuộc, đội bóng cũ của anh lại chọn phương án khác.
Mãn nhãn với siêu phẩm sút phạt từ khoảng cách gần 40m của Paulinho |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |