Bongdaplusvn.com trích nguyên văn bài báo của tổng biên tập tờ AS, Alfredo Relano:
Martino đã để lộ chân tướng của mình. Ông không thích bị đòi hỏi quá nhiều và cho rằng ông có lý do để bực mình khi giành chiến thắng 0-4 (trước đội chủ nhà Vallecano) tại Liga, nhưng vẫn bị một bộ phận dư luận chỉ trích về lối chơi của đội bóng.
Tuy nhiên, việc ông khẳng định phải là người Hà Lan hoặc là người của Barca thì mới không bị tranh cãi đã phản ánh sự tức giận hoặc thiếu kiểm soát mà đáng ra nhà cầm quân này không nên để xảy ra, hoặc nếu có thì cũng nên giấu đi. Huấn luyện Barca là một công việc khó khăn, nhất là sau cú nhảy từ Newwell’s Old Boys sang sân Camp Nou vì trong những năm qua, đội bóng xứ Catalunya là một cái tên được phổ cập toàn cầu.
Bởi vì, Barca bây giờ đã khác về tầm vóc, nhưng đây không phải là nơi tôi mở rộng về đề tài này.
Barca đã khác, với ý nghĩa là một CLB đã tạo ra một học viện bóng đá, một mô hình chơi bóng tuyệt đỉnh về bóng đá kỹ thuật, một phong cách được định hình là “tiqui-taca” nổi tiếng trên thế giới, không chỉ vì những thành tích của đội bóng này mà cả trên bình diện đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Đây là một mô hình nảy sinh ở Xavi Hernandez, được tiếp nối bằng Iniesta và có sự ủng hộ của Casillas. Với họ, bóng đá đã chạm đến sự hoàn chỉnh. Toàn bộ hành tinh tán thưởng triết lý của lối chơi này.
Bây giờ Rayo lại cầm bóng nhiều hơn Barca và mặc dù thắng 0-4 CLB vẫn thấy không thoải mái, đến mức Martino phải đưa ra những con số (về tỷ lệ cầm bóng của mùa trước và hiện nay) để làm rõ và tự hỏi liệu có phải cần là người Hà Lan hay là người trong nhà để tránh được chỉ trích. Nói cách khác, Martino đã tự đập búa vào tay mình. Không cần phải là người của nơi này, nơi kia, chỉ cần tôn trọng một sự nhạy cảm.
Barca hiện nay đúng là kết quả của sự ảnh hưởng từ Hà Lan, qua Cruyff, và của truyền thống bóng đá xứ Catalunya. Phủ nhận hoặc từ chối điều đó là một sự thiếu hiểu biết vô bờ. Tôi nghĩ Martino sẽ hiểu ra điều đó. Bằng không thì...(ai sẽ biết điều gì sẽ xảy ra ).