Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đã hay lại còn may
Việt Dũng • 10:30 ngày 05/06/2015
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Robben, Ribery, Ramos, James, Modric và giờ là Chiellini... có cảm giác Barca luôn được "quý nhân phù trợ" ở những trận đấu lớn mùa này khi chấn thương lần lượt lấy đi những trụ cột của các đối thủ.
    Nếu như lên ngôi tại Champions League vào cuối tuần này và giành cú ăn ba lịch sử, Barca 2014/15 chắc chắn sẽ được ghi nhớ như một trong những tập thể vĩ đại nhất châu Âu thời hiện đại.

    Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang tỏ ra không thể ngăn cản với bộ ba tiền đạo siêu hạng sẵn sàng phá vỡ mọi cột mốc kỷ lục, trong đó tâm điểm là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Lionel Messi.

    Nhưng sau tất cả những màn trình diễn mê hoặc của đội bóng xứ Catalan, Enrique cũng cần thừa nhận rằng những chấn thương của các đối thủ trực tiếp đã gián tiếp giúp đỡ họ.

    Ở cuộc đua vô địch La Liga, Real Madrid cũng từng “không thể ngăn cản” tương tự như Barca lúc này hồi cuối năm ngoái với 22 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, và có ngôi đầu bảng một cách thuyết phục.

    Thế rồi những chấn thương của Luka Modric, Sergio Ramos và James Rodriguez khiến đội bóng Hoàng gia phải trả giá. Cả 3 đã vắng mặt trong trận derby với Atletico Madrid, chưa kể Pepe và Marcelo bị treo giò, kết quả là Real thua lấm lưng trắng bụng 0-4.

    Real thất thế trong cuộc đua vô địch bởi những chấn thương

    Bộ ba kể trên cũng tiếp tục phải nghỉ thi đấu các trận thua Athletic Bilbao và trận hòa trên sân nhà với Villarreal, những kết quả tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch của Real Madrid. Cuối mùa giải, dàn siêu sao của đội bóng Hoàng gia hoàn toàn kiệt quệ bởi quá nhiều những chấn thương, dù cũng không thể bỏ qua nguyên nhân HLV Carlo Ancelotti quá “lười” xoay vòng.

    Ở đấu trường Champions League, Barca 4 lần chạm trán PSG tính riêng mùa 2014/15, và cả 4 lần đội bóng nước Pháp đều bị tác động bởi những chấn thương khác nhau. Kết quả 2 trận vòng bảng không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng thất bại nặng nề ở tứ kết của thầy trò Laurent Blanc thì thực sự cho thấy nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã khủng hoảng lực lượng ra sao.

    Vào bán kết, Barca gặp Bayern ở thời điểm mà Pep Guardiola mô tả là “cuộc khủng hoảng chấn thương tệ hại nhất trong sự nghiệp của tôi”. Sau cuộc khủng hoảng nhân sự này, bác sĩ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt của đội bóng xứ Bavaria đã phải từ chức.

    Barca gặp một Bayern bị chấn thương tàn phá ở bán kết

    Nhà ĐKVĐ Bundesliga mất cả Arjen Robben, Franck Ribery, David Alaba, Holger Badstuber, Mehdi Benatia và Javi Martinez trong trận lượt đi bán kết với Barca (thua 0-3), trong khi chân sút Robert Lewandowski phải ra sân với cái mặt nạ như thể “người dơi” vì vỡ hàm. Bastian Schweinsteiger cũng không có được trạng thái tốt bởi chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

    Và cuối cùng, ngay cả ở trận chung kết sắp tới với Juve, Enrique đã liên tục đón những tin vui. Điểm mạnh của “Lão phu nhân” vốn là hàng phòng ngự, thế mà thủ lĩnh hàng phòng ngự của họ, Giorgio Chiellini đã chắc chắn không thể ra sân vì bị rách bắp chân.

    Ngay cả người được HLV Max Allegri dự tính thay Chiellini là Andrea Barzagli cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại trong trận chung kết tại Berlin vì một chấn thương bắp đùi. Ngoài ra, một trung vệ khác là Martin Caceres cũng sẽ vắng mặt. Điều này đồng nghĩa Juve có thể phải ra sân với chỉ 2 trung vệ “xịn” là Angelo Ogbonna và Leonardo Bonucci, người còn lại, hoặc là “bệnh binh” Barzagli, hoặc là một cái tên khác được chắp vá từ đâu đó.

    Juve mất Chiellini ở chung kết

    Tuyến giữa Juve cũng đen đủi chẳng kém. Paul Pogba, ngôi sao đáng chú ý nhất ở hàng tiền vệ đội bóng thành Turin chỉ vừa mới trở lại sau quãng thời gian 2 tháng dưỡng thương. Anh thậm chí có thể không ra sân trong đội hình xuất phát vào cuối tuần, sau khi màn trình diễn tại lượt trận cuối Serie A phải nhận khá nhiều chỉ trích.

    Trái lại, Barca hoàn toàn “miễn nhiễm” với chấn thương (nếu bỏ qua “thương binh” từ đầu mùa Thomas Vermaelen). HLV Enrique thậm chí còn phải đau đầu không biết dùng ai, bỏ ai ở hàng tiền vệ, khi Xavi cũng rất muốn có một trận đấu trọn vẹn ở lần cuối cùng khoác áo đội bóng, nhưng Ivan Rakitic lại sung mãn hơn.
     
    Không thể phủ nhận tài năng của Enrique trong việc giúp các cầu thủ của ông luôn đạt trạng thái thể lực tốt, nhưng bên cạnh đó, một Barca siêu hạng của ngày hôm nay đang được hỗ trợ rất nhiều bởi những sự thiếu may mắn của các đối thủ trực tiếp. Có lẽ lúc này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về đội bóng xứ Catalan.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay