Hiện nay, trung vệ Carles Puyol đã bình phục chấn thương và bắt đầu tham gia tập luyện cùng đồng đội. Mặc dù đã bị hụt đi 4kg do phải vật lộn với cái đầu gối của mình, nhưng có vẻ như Puyol vẫn khỏe như một “chú bò mộng” giống những gì CĐV thường biết. Rất nhiều Culé tin tưởng rằng, người đội trưởng vĩ đại của họ sẽ có một sự trở lại mạnh mẽ. Puyol được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những tình huống tranh chấp bóng bổng không hề e ngại với những tiền đạo cao hơn anh “cả cái đầu”, hay sẽ là người cứu nguy trong những tình huống tưởng chừng cầm chắc bàn thua. Tóm lại, Puyol vẫn sẽ là một “chiến binh La Mã” đúng nghĩa mỗi khi được ra sân thi đấu.
HLV “Tata” Martino cũng chờ đợi rất nhiều ở trung vệ kì cựu này, đặc biệt là khi trước đó Barca đã thất bại trong việc chiêu mộ Thiago Silva hay Davis Luiz. “Chúng tôi sẽ không mua thêm trung vệ nào khác vì Barca đã có sự trở lại của Puyol”. Ngoài ra, vị HLV người Argentina hẳn cũng sẽ “biết ơn” chấn thương của Javier Mascherano, nhờ đó mà Marc Bartra mới được “bước ra ánh sáng”. Martino đã không cho thấy bất cứ sự tin tưởng nào dành cho hậu vệ trẻ của La Masia cho tới trước khi Mascherano buộc phải rời xa sân cỏ. Và khi được trao cơ hội, Bartra đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Anh liên tục được đá chính trong 3 trận liên tiếp. Vẫn có những ý kiến cho rằng Bartra còn phải học hỏi thêm nhiều điều, nhưng nên nhớ, anh mới chỉ 22 tuổi.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/10/15/39//ma2.jpg)
Puyol sẽ có sự trở lại mạnh mẽ?
Với Bartra và Puyol, HLV Martino hoàn toàn có thể yên tâm thực hiện chính sách xoay vòng để đảm bảo thể lực cho bộ đôi Pique và Mascherano, qua đó tránh tình trạng quá tải cho 2 cầu thủ này, đặc biệt là trung vệ người Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, nếu người “cận vệ già” Puyol không thể đáp ứng được yêu cầu của Martino, thì quả bóng trách nhiệm sẽ được đá về phía GĐTT Andoni Zubizarreta. Trong suốt kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, ông đã không thành công trong việc đem về thêm gương mặt mới nào để bổ sung cho khu vực hậu phương của CLB. Và có lẽ Zubizarreta cũng nhận thức được rằng, Barca sẽ không thể cạnh tranh các danh hiệu chỉ với 3 trung vệ, khi mà càng tiến sâu vào giai đoạn giữa và cuối mùa, những hiểm họa tiềm ẩn lại càng nhiều. Đến lúc đó, vị GĐTT này có thể sẽ phải gấp rút hoàn thành nhiệm vụ “bất khả thi” hồi Hè chỉ trong vòng 1 tháng mùa Đông. Vấn đề là nếu thành công, thì thương vụ “gấp gáp” đó có đạt được hiệu quả cao? Lời giải cho những khúc mắc này đang nằm ở cái tên Puyol.