Bóng Đá Plus trên MXH

Bài kiểm tra của Real Castilla
HỒ PHƯƠNG • 13:32 ngày 09/12/2013
Đang vào guồng với 4 trận toàn thắng, Real Madrid bất ngờ khựng lại khi để Xativa cầm hòa 0-0 ở Cúp Nhà Vua rạng sáng qua. Đó là trận đấu khá tệ về hình ảnh, nhưng kết quả thì có thể chấp nhận được, khi ưu tiên của HLV Carlo Ancelotti chỉ là rèn giũa cầu thủ trẻ.
    CANH BẠC CỦA ANCELOTTI
    Ronaldo vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Gareth Bale thì phải rút lui vào giờ chót vì bị cúm và cho trận lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua với Xativa, HLV Ancelotti đã chơi một canh bạc với các cầu thủ trẻ. Ngoại trừ Casillas trong khung thành, Ramos và Arbeloa ở hàng phòng ngự cùng Di Maria trên hàng tiền vệ, cả 7 cái tên còn lại đều không quá tuổi 23. Cũng có tới 6/11 cầu thủ đá chính ở sân La Murta trưởng thành từ lò Castilla và lần đầu tiên sau gần 1 thập kỷ, Los Blancos mới lại bố trí một đội hình xuất phát có tới 9 cầu thủ Tây Ban Nha.

    Đó có vẻ là quyết định đúng đắn của Ancelotti, khi Kền kền trắng chỉ phải gặp một đối thủ đang chơi tại Segunda B (hạng Ba). Nhưng thực tế không giống với những toan tính của Carletto. Ánh sáng mịt mờ cùng thảm cỏ nhân tạo lạ lẫm tại sân La Murta đã khiến các cầu thủ trẻ của ông khá bối rối. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại đến từ Xativa, khi đội chủ nhà đã gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ hùng mạnh với lối chơi chặt chẽ và những đường phản công nhanh sắc lẹm.


    KẾT LIỄU Ở LƯỢT VỀ
    Thậm chí, Xativa lẽ ra đã phải được hưởng một quả penalty ngay đầu trận, khi trung vệ trẻ Nacho của Real Madrid phạm lỗi với Marenya. Ở phía đối diện, đội khách phải mất tới 24 phút mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên, với cú đánh đầu không nguy hiểm của Casemiro sau quả tạt từ cánh phải. Mọi chuyện cũng không mấy sáng sủa hơn, khi HLV Ancelotti lần lượt tung Marcelo, Benzema và Modric vào sân trong hiệp 2. Và rốt cuộc, Kền kền trắng đành bay về Madrid với một trận hòa nhạt nhẽo.

    Đó có thể coi là một kết quả tệ hại, nhất là trong loạt đấu mà những Barcelona (thắng Cartagena 4-1) và Atletico (thắng Sant Andreu 4-0) đều đã sớm kết liễu đối thủ của mình ngay ở lượt đi. Về mặt hình ảnh thì ngoài Isco, người đã có 2 lần đe dọa khung thành của Xativa và 1 đường kiến tạo mà Morata bỏ lỡ đầy đáng tiếc, hầu hết các thử nghiệm của HLV Ancelotti đã có một màn trình diễn nhạt nhòa. Thế nhưng trái với dự đoán, Carletto vẫn tỏ ra khá hài lòng.

    Đơn giản vì ông hiểu rằng khó có thể đòi hỏi gì hơn ở những cầu thủ trẻ. Quan trọng hơn, trận hòa này cũng chẳng phải thảm họa. Real Madrid thừa sức đè bẹp đối thủ hạng Ba này trong trận lượt về tại Bernabeu ngày 19/12. Bởi lịch thi đấu của Kền kền trắng ở giai đoạn ấy là không quá khó khăn với duy nhất một thử thách là chuyến làm khách của Valencia ở La Liga ngày 23/12. Không chỉ vậy, khi đó những Ronaldo và Bale cũng sẽ trở lại...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội