Bóng Đá Plus trên MXH

5 scandal tài chính ở La Liga
09:21 ngày 19/08/2014
Các đội bóng lớn ở La Liga như Barca hay Real đều sở hữu những đội hình đáng mơ ước. Tuy nhiên, sự xa hoa này chỉ là bề nổi, thực chất có cũng là những "con nợ" khủng.
    Real bán sân tập để trả nợ
    Năm 2001, do vung tay quá trán vào các thương vụ mua siêu sao, chủ tịch Florentino Perez đã khiến Real trở thành con nợ với số tiền lên đến 250 triệu USD. Để giải quyết hậu quả, các cổ đông lớn đã phải đi đến giải pháp không hề muốn là bán sân tập để trả nợ. Hội đồng thành phố Madrid chính là đơn vị đã mua lại sân tập của Real với mức giá 310 triệu USD.

    Rosell phải từ chức vì gian lận tài chính


    Ngày 23/1/2014, trước sức ép từ cáo buộc gian lận tài chính trong thương vụ mua tiền đạo Neymar, chủ tịch Barca khi đó là ông Sandro Rosell buộc phải tuyên bố từ chức. Hành động của ông Rosell khi đó được cho là ra đi trong danh dự. Tuy nhiên, sau đó kết quả điều tra đã chứng minh rằng phí chuyển nhượng thực của Neymar là 86,2 triệu euro thay vì 57,1 triệu euro như báo cáo.

    Messi trốn thuế


    Chỉ ngay sau scandal của ông Rosell khiến hình ảnh Barca bị ảnh hưởng, một nhân vật quan trọng khác của đội bóng xứ Catalan là siêu sao Leo Messi bị cáo buộc đã trốn thuế từ năm 2006-2009 khiến tuyển thủ Argentina phải nộp phạt 5 triệu euro. Ngày 16/6, các công tố viên tại TBN tuyên bố Messi “trắng án”. Tuy nhiên, cũng chỉ 1 tháng sau, Messi lại tiếp tục bị cáo buộc tội trốn thuế nhưng những cáo buộc này sau đó cũng “biến mất” trong im lặng.

    Cầu thủ bị CLB nợ lương


    Chuyện một CLB nợ lương cầu thủ không còn lạ, thậm chí nó đã từng khiến cho 2 giải đấu hàng đầu TBN suýt đổ vỡ trước ngày khai mạc. Tại Cúp Nhà Vua hồi tháng 1/2014, các cầu thủ Racing Santander đã đứng khoác vai nhau sau tiếng còi khai cuộc trận đấu với Real Sociedad để phản đối đội bóng nợ lương. Cũng may mọi việc được giải quyết, song hiện vẫn có đến hơn 200 cầu thủ ở La Liga bị CLB của họ nợ lương.

    Valencia suýt tuyên bố phá sản


    Mùa giải 2009/10, số nợ  của Valencia đã lên đến con số 550 triệu euro. Thời điểm đó Valencia thật sự lâm nguy và đứng trước viễn cảnh phải tuyên bố phá sản. Cũng may đội thi đấu thành công và bán được một số cầu thủ có giá nên số nợ giảm dần. Tiếp đó, Valencia được tỷ phú người Singapore, ông Peter Lim (ảnh) mua nên thoát khỏi cảnh tan hoang.
    LINH KHANG • 09:21 ngày 19/08/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay