Bóng Đá Plus trên MXH

5 gương mặt hiện thân cho cuộc cách mạng tại ĐT Tây Ban Nha
Ngọc Trung • 19:50 ngày 09/10/2016
Kể từ thời điểm tiếp quản chiếc ghế HLV ĐT Tây Ban Nha từ tay Vicente Del Bosque, Julen Lopetegui tuy vẫn đi theo triết lý tiqui-taca nhưng đem đến khá nhiều sự tươi mới.
    Đó là sự tươi mới trong cách vận hành lối chơi, ĐT Tây Ban Nha không còn chuyền bóng nhiều và nhùng nhằng như trước, họ tổ chức tấn công nhanh hơn, đơn giản hơn và chớp nhoàng hơn. 

    Nhưng trên hết, nền tảng cơ bản là sự tươi mới về mặt nhân sự. Những lão tướng, những cựu binh dần bị thải loại để nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ hơn, khỏe hơn và nhanh hơn. Và dưới đây chính là 5 gương mặt tiêu biểu nhất cho cuộc cách mạng mà Lopetegui tạo ra tại La Roja:

    Koke (Atletico Madrid, 24 tuổi, 26 lần khoác áo đội tuyển)

    Koke được xem là người tiếp quản vị trí cầm trịch tuyến giữa của Xavi. Nhưng khác với tiền vệ huyền thoại người Catalan, Koke thuộc mẫu tiền vệ toàn diện, thi đấu máu lửa và giỏi tranh chấp. Ngoài ra, cầu thủ được xem là linh hồn của tuyến giữa Atletico này còn sở hữu khả năng sút xa cực kỳ ấn tượng.


    Thiago Alcantara (Bayern Munich, 25 tuổi, 14 lần khoác áo đội tuyển)

    Thiago được ví là "Xavi đệ nhị". Dù vậy, trong mắt Lopetegui, tiền vệ đang khoác áo Bayern này gần hơn với Andres Iniesta và Cesc Fabregas. Tức là tham gia tấn công nhiều hơn là tổ chức lối chơi. Và quả thực, Thiago là mẫu tiền vệ vừa khéo léo, có thể đi bóng đột phá, vừa có nhãn quan nhạy bén, có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo.


    Vitolo (Sevilla, 26 tuổi, 5 lần khoác áo đội tuyển)

    Hàng tiền vệ Tây Ban Nha trước đây gần như chỉ có chỗ cho những tiền vệ giỏi cầm bóng và chuyền bóng, kể cả ở 2 biên. Nhưng với Lopetegui, 2 biên là mảnh đất giành cho những cầu thủ giàu tốc độ, công thủ toàn diện, có khả năng xuyên phá, kiến tạo và thậm chí là đột nhập vòng cấm ghi bàn. Và Vitolo chính là gương mặt được ông trao trọn niềm tin.


    Sergi Roberto (Barcelona, 24 tuổi, 3 lần khoác áo đội tuyển)

    Tây Ban Nha hiện sở hữu khá nhiều hậu vệ biên giỏi. Nếu so với những Bellerin, Azpilicueta hay Carvajal, cầu thủ đang khoác áo Barca khá lép vế mặt tên tuổi. Vậy nhưng Lopetegui lại trao niềm tin cho Sergi Roberto. Bởi lẽ, đây là mẫu cầu thủ linh hoạt, đa năng và thấm nhuần tư tưởng tiqui-taca.


    Diego Costa (Chelsea, 27 tuổi, 12 lần khoác áo đội tuyển)

    Chân sút gốc Brazil như một chú ngựa hoang mà Del Bosque đã không biết cách ghìm cương. Nguyên nhân chính là việc Costa quá lạc lõng trong tiqui-taca. Nhưng với Lopetegui, Tây Ban Nha tấn công nhanh hơn, trực hiện hơn, thế nên cần một tay săn bàn biết cách chớp thời cơ hơn là biết làm tường. Và Costa chính là sự lựa chọn lý tưởng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay