Hồi đầu tháng 7, Herrera đã ký hợp đồng chuyển tới khoác áo PSG theo dạng chuyển nhượng tự do, chấm dứt quãng thời gian 5 năm gắn bó với nửa đỏ thành Manchester.
Khi được hỏi tại sao lại ra đi, Herrera nói với tờ Marca của Tây Ban Nha: "Tôi không thích nhìn về quá khứ, nhưng có những khác biệt về dự án và tầm quan trọng của tôi trong đó".
"Tôi đã rất hạnh phúc, tôi có rất nhiều điều để cảm ơn câu lạc bộ và người hâm mộ đội bóng vì điều đó và cả Solskjaer nữa. Ông ấy đã làm rất nhiều để tôi ở lại, nhưng mọi chuyện đã không xảy ra, họ đến muộn và đến lúc đó tôi đã đưa ra quyết định chơi ở Paris", cầu thủ người Tây Ban Nha nói tiếp.
Thủ môn David De Gea, người đồng hương của Herrera cũng nhiều lần được liên hệ chuyển đến PSG. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Bilbao lại khá dè dặt khi được hỏi về khả năng này, vì cho rằng những người đồng đội hiện tại là Alphonse Areola và Kevin Trapp cũng rất chất lượng.
"De Gea là bạn của tôi. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với cậu ấy và tất nhiên, De Gea là một trong những người giỏi nhất thế giới, đối với tôi là nằm trong Top 3. Nhưng ở đây (PSG) đã có hai thủ môn tuyệt vời".