Theo tờ Le Parisien, PSG đã tái khởi động lại kế hoạch mua Pierre-Eymerick Aubameyang, mục tiêu mà họ từng theo đuổi nhiều năm trước. Hồi tháng 1 vừa rồi, giám đốc bóng đá Patrick Kluivert đã gặp cha và cũng là người đại diện của Aubameyang tại Milan để tính chuyện đưa chân sút người Gabon về sân Paris ngay trong Hè 2017.
“Thực tế, Kluivert đã đến gặp cha tôi để nói về vấn đề này. Tôi từng từ chối PSG để đến Dormund. Hiện tại, tôi cảm thấy rất ổn tại Dortmund, song mọi chuyện đều có thể”, Aubameyang tiết lộ trên tờ Bild cách đây không lâu. Cũng theo báo chí Pháp, gã nhà giàu nước Pháp sẵn sàng chi 80 triệu euro để sở hữu chân sút số một Bundeslia mùa này với 27 bàn thắng. Có lẽ, với lời đề nghị khủng như thế, đội bóng Đức khó lòng từ chối.
Trước đây, Aubameyang từng bày tỏ nguyện vọng được sang Real. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiện tại không còn quan tâm đến tiền đạo có hợp đồng với Dortmund tới năm 2020 này. Đó chính là cơ hội để PSG tung ra đòn quyết định để mua về một chân sút đẳng cấp, sát cánh cùng Edinson Cavani trên hàng công ở mùa giải tới. Ngoài Aubameyang, PSG cũng liên hệ với Jordi Alba, người có mối quan hệ thân thiết với HLV Emery từ hồi ở Valencia. Vẫn là lựa chọn số 1 của HLV Luis Enrique tại Barcelona, nhưng nếu nhà cầm quân này ra đi vào cuối mùa, anh có thể cũng chia tay đội bóng xứ Catalan và tái ngộ vị thuyền trưởng từng đặt trọn niềm tin vào mình tại PSG.
PSG không gia hạn với Maxwell Hợp đồng của Maxwell với PSG sẽ đáo hạn vào tháng 6 này và hai bên quyết định không tái ký hợp đồng. Theo đó, sau 5 mùa gắn bó với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, lão tướng 35 tuổi có thể trở lại quê nhà Brazil hoặc sang Trung Quốc, nơi có nhiều đội bóng từng theo đuổi anh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. |